Lúc xưa em ôm nhiều quá .. giờ em giảm tải rồi anh .. lính nó làm hết rồi .. giờ thứ giản đưa đón con .. uống cafe ngắm dú ..Mình cũng như anh đó stress công việc nên năm ngoái cũng xin nghỉ mặc dù CTY họ có chính sách và nói mình có thể tạm nghi ở nhà 6 tháng hoặc 1 năm hướng nguyên lương nhưng mình vẫn xin nghỉ hẳn để cho ho dễ dàng tìm nhân sự thay thế
No. NeN huyết áp cao liên tục mà không có cách nào giảm xuống thì anh tốt nhất theo thuốc chứ để lâu thì nó mới chính là nguyên nhân gây suy thận do quá tải. Mình bây giờ mỗi sáng thức dậy là làm 1 viên Zestril 10mg. Nếu không thì khoảng 9 giờ sáng là thây xây xẩm mặt mày liên
Bởi vậy cũng lo đây anh , em đã ngày mọit viên do viêm gang B , mà giờ chơi ngày một viên HA nữa chắc banh thận ....hài dà
Pin yếu thì quáng gà, bác thay pin điCái này có đáng tin ko các anh nhỉ? Đo xong chạy đi BV ngay nhưng BV đo đi đo lại chỉ là rất bình thường...
![]()
Bệnh viện đo:
![]()
Huyết áp trên 120/80 là bắt đầu ảnh hưởng xấu lên cơ thể nha mí anh. Anh nào có huyết áp trên số đó là nên cẩn thận, thảo luận với bs về việc điều trị.
Ko tập thể thao bệnh chết, em từng bị ép tim 2 lần khi ngủ, thở ko được , sáng hai chân tê cứng, dậy phải vịn tường, đầu óc choáng voáng
- chơi thể thao riết giờ hết sạch bệnh,nên đâu coa dám bỏ thể thao, đơn giản cũng vì sợ chết mà ra
- chơi thể thao riết giờ hết sạch bệnh,nên đâu coa dám bỏ thể thao, đơn giản cũng vì sợ chết mà ra
Em hồi trước toàn 150 trở lên, sau này em tăng cường chạy bộ ,mới lấy máy đó thử, em chẳng thuốc mem gìHuyết áp trên 120/80 là bắt đầu ảnh hưởng xấu lên cơ thể nha mí anh. Anh nào có huyết áp trên số đó là nên cẩn thận, thảo luận với bs về việc điều trị.

Chỉ số HA codn theo độ tuổi nữa U40 như em mà 120/80 là ngon quá ròii .. nãy giờ đọc thớt chạy xuống nhà đo 114/70 hú hồnHuyết áp trên 120/80 là bắt đầu ảnh hưởng xấu lên cơ thể nha mí anh. Anh nào có huyết áp trên số đó là nên cẩn thận, thảo luận với bs về việc điều trị.
Buồn quá các anh! Đến thắp cho bạn mình nén nhang, mắt cay xè! Nó đi để lại vợ và đứa con thơ trẻ dại! Trời mưa rỉ rả như ai oán khóc thương một kiếp người!