Sắp có phát biểu của GĐ CATPHCM "Không có chuyện CSCĐ đánh người, clip do bọn phản động cắt ghép bôi nhọ chính quyền"
Có người tốt, người xấu, người có đạo đức, người không, nhưng ng ta thường nói gần mưc thì đen, gần đèn thì sáng, ko theo thì tự bị đào thải.các anh lãnh đạo ah, dân ta rất đông, TPHCM ta thì mỗi năm tốt nghiệp biết bao nhiêu người trẻ tài giỏi, đạo đức tốt, các anh đi tuyển mấy loại thất học, mất dạy,... (em ko biết nên dùng từ nào nói về mấy loại này) vào ngành mà lại cho chúng ra quân bảo vệ xã hội, bảo vệ an toàn người dân thế này ? ko có mùi phân trong ngành các anh thấy thiếu gì ạh![]()
Trường hợp này may có ng dân, nếu 1h đêm thì sao ? thế nên, k căng với nó quá, mất vài trăm bạc mà bảo vê mình cái đã.
Thời này người tốt không ai lại đi làm cái nghề dơ bẩn này đâu. Chỉ có đám thất học, bất tài hoặc đám ăn bám thôi.
Mà nhà em vừa đung với tụi xxx phường. Chuyện là thế này:
Nhà em bị mất trộm(thằng người làm mới đâu), chỉ bị 10 chai thôi. lên báo thằng chó khu vực, nó bảo ra cafe gặp riêng.
xxx: Mày bị mất bao nhiêu
em: 10tr anh
xxx: vậy tao tính thế này, nếu tìm được thằng lấy thì cưa đôi, còn nếu mày muốn ít hơn thì 2 tr đưa trước tìm được hay không thì cũng không đưa lại. Mà nếu tìm được thì mày ăn hết 10tr.
em: vậy có tìm được không, em có giấy cmnd của nó và nhà bà con nó ở Bình Chánh.
xxx: thì vậy, tùy mày.
Thế là thằng chó khu vực nó lấy cái giấy cmnd photo của thằng kia và kêu em 3 ngày trà lời để biết nó tính.
Em nghĩ thà để 10tr cho thằng kia ăn còn sướng hơn là 5tr chó chó nó ăn.
Mà nhà em vừa đung với tụi xxx phường. Chuyện là thế này:
Nhà em bị mất trộm(thằng người làm mới đâu), chỉ bị 10 chai thôi. lên báo thằng chó khu vực, nó bảo ra cafe gặp riêng.
xxx: Mày bị mất bao nhiêu
em: 10tr anh
xxx: vậy tao tính thế này, nếu tìm được thằng lấy thì cưa đôi, còn nếu mày muốn ít hơn thì 2 tr đưa trước tìm được hay không thì cũng không đưa lại. Mà nếu tìm được thì mày ăn hết 10tr.
em: vậy có tìm được không, em có giấy cmnd của nó và nhà bà con nó ở Bình Chánh.
xxx: thì vậy, tùy mày.
Thế là thằng chó khu vực nó lấy cái giấy cmnd photo của thằng kia và kêu em 3 ngày trà lời để biết nó tính.
Em nghĩ thà để 10tr cho thằng kia ăn còn sướng hơn là 5tr chó chó nó ăn.
Vâng , mấy bác lớn tuổi ở xóm mình buổi sáng hay đọc báo, uống cà phê đầu hẻm cũng hay nói thế, họ bảo "thời nay người tử tế ko ai đi làm cái nghề đó cả". Nghe mà chán cho mấy anh, từ thanh niên đến người già ai cũng chửi. Ko biết họ có thấy xấu hổ ko ?[BCOLOR=#ff0000]Thời này người tốt không ai lại đi làm cái nghề dơ bẩn này đâu. Chỉ có đám thất học, bất tài hoặc đám ăn bám thô[/BCOLOR]i.
Mà nhà em vừa đung với tụi xxx phường. Chuyện là thế này:
Nhà em bị mất trộm(thằng người làm mới đâu), chỉ bị 10 chai thôi. lên báo thằng chó khu vực, nó bảo ra cafe gặp riêng.
xxx: Mày bị mất bao nhiêu
em: 10tr anh
xxx: vậy tao tính thế này, nếu tìm được thằng lấy thì cưa đôi, còn nếu mày muốn ít hơn thì 2 tr đưa trước tìm được hay không thì cũng không đưa lại. Mà nếu tìm được thì mày ăn hết 10tr.
em: vậy có tìm được không, em có giấy cmnd của nó và nhà bà con nó ở Bình Chánh.
xxx: thì vậy, tùy mày.
Thế là thằng chó khu vực nó lấy cái giấy cmnd photo của thằng kia và kêu em 3 ngày trà lời để biết nó tính.
Em nghĩ thà để 10tr cho thằng kia ăn còn sướng hơn là 5tr chó chó nó ăn.
Chỉnh sửa cuối:
CSCĐ này lạm quyền và ăn hiếp dân, kể cả phụ nữ. Trong clip tôi hoàn toàn không nghe người dân chửi câu nào mà tên CSCĐ này chụp mũ bảo là chửi nó?
Nếu có tình có lý thì chỉ việc cho phép người vợ về nhà lấy giấy tờ là được rồi, mục đích chân chính tuần tra của CSCĐ là kiểm tra coi có phải là xe gian hay không thôi mà.
Nếu có tình có lý thì chỉ việc cho phép người vợ về nhà lấy giấy tờ là được rồi, mục đích chân chính tuần tra của CSCĐ là kiểm tra coi có phải là xe gian hay không thôi mà.
nếu em là dân trong nghề truyền hình, biên tập viên thì em giàu to. chẳng cần nghĩ kịch bản, chẳng cần lăn lộn ra ngoài quay phim ghi hình. em chỉ việc mỗi ngày lên mạng lướt 1 vòng là có khối chuyện để đăng.