Nghề này cũng chỉ 1 số là muốn làm thôi các bác ,còn lại là toàn lính nghiã vụ như bộ đội vậy thôi ,hết năm 12 rồi vào quân ngũ ,chỉ khác nhau màu áo mà thôi ,sau khi hết nghĩa vụ ai có nghuyện vọng thì xin ở lại ,3 tháng quân trường thì sao học hết được ..
Em lại nghe nói muốn làm nghề này phài chạy lo anh lo chị mới vào được bác ah. Không như nghĩa vụ đâu. Nghè này và nghề csgt lãi khủng lắm.Nghề này cũng chỉ 1 số là muốn làm thôi các bác ,còn lại là toàn lính nghiã vụ như bộ đội vậy thôi ,hết năm 12 rồi vào quân ngũ ,chỉ khác nhau màu áo mà thôi ,sau khi hết nghĩa vụ ai có nghuyện vọng thì xin ở lại ,3 tháng quân trường thì sao học hết được ..
nhiều khi không hiểu bố mẹ, anh chị em, gia đình của mấy thằng này nó nghĩ sao khi có thằng chồng/thằng con/ thằng cháu như vậy... hay gia đình nó cũng là sếp của nó, đồng nghiệp của nó..
Haizzz
Haizzz
Vậy khi bác bị cướp giật, hành hung, lừa đảo thì bác có gọi mấy thằng ko tử tế này ko? Xin lỗi bác, cho em khinh mấy bác lớn tuổi ở nhà bác. Lớn tuổi mà ấu trĩ. Em đi đêm thường xuyên, sỉn liên tục, gặp xxx cũng nhiều, nhưng tới h, khoảng 8 năm, em vẫn chưa bao h gặp tình huống thế này. Chẳng qua là do con ngừoi mình, và cách cư xử của mình thôi.Vâng , mấy bác lớn tuổi ở xóm mình buổi sáng hay đọc báo, uống cà phê đầu hẻm cũng hay nói thế, họ bảo "thời nay người tử tế ko ai đi làm cái nghề đó cả". Nghe mà chán cho mấy anh, từ thanh niên đến người già ai cũng chửi. Ko biết họ có thấy xấu hổ ko ?
Xin lỗi bạn mình cũng bị cướp điện thoại 2 lần rồi, nhà mình cũng bị mất mô tơ bơm nước ngoài sân, đã bị mất mấy cái rồi, lên phường báo thì các anh quăng cho cái đơn kêu viết tường trình rồi về nhà đợi , đợi tết đến tết công gô vẫn chưa thấy hồi âm nhé, còn bạn mình bị cướp giật túi xách có lap top ở đường Luỹ Bán Bích-Tân Phú, bị té xe trầy hết cả tay chân và mặt, vào ca phường trình báo thì các chú cũng quăng cho cái đơn, cũng một động tác nghiệp vụ quen thuộc là...............viết tường trình và còn dặn "lần sau nên cẩn thận, đoạn đường này nhiều cướp lắm (!?)". He he !Vậy khi bác bị cướp giật, hành hung, lừa đảo thì bác có gọi mấy thằng ko tử tế này ko? Xin lỗi bác, cho em khinh mấy bác lớn tuổi ở nhà bác. Lớn tuổi mà ấu trĩ. Em đi đêm thường xuyên, sỉn liên tục, gặp xxx cũng nhiều, nhưng tới h, khoảng 8 năm, em vẫn chưa bao h gặp tình huống thế này. Chẳng qua là do con ngừoi mình, và cách cư xử của mình thôi.
Ps : Thời buổi này bạn ra đường nên cẩn thận, tự bảo vệ mình trước khi trông đợi vào họ bạn nhé, bạn nói bạn chưa gặp gì rồi thì cũng sẽ có lúc gặp, đời ko nói trước được gì đâu.
Chỉnh sửa cuối:
Giải quyết trộm cắp,trật tự xã hội thì lâu lắc, chứ ra hốt với canh me cái nào có tiền thì lẹ làng hẳn ra,ai cũng muốn có lợi cho mình thôi kể cả công anXin lỗi bạn mình cũng bị cướp điện thoại 2 lần rồi, nhà mình cũng bị mất mô tơ bơm nước ngoài sân, mất mấy cái rồi lên phường báo các anh quăng cho cái đơn kêu viết tường trình rồi về nhà đợi , báy giờ đợi tết đến tết công gô vẫn chưa thấy hồi âm nhé, còn bạn mình bị cướp giật túi xách có lap top ở đường luỹ Bán Bích, Tân Phú, bị té xe trầy hết cả tay chân và mặt, vào ca phường trình báo thì các chú cũng quăng cho cái đơn, cung mot dong tac la kêu viết tường trình và còn dặn "lần sau nên cẩn thận, đoạn đường này nhieu cướp lắm". He he !
Ps : giờ bạn ra đường nên cẩn thận, tự bảo vệ mình trước khi trông đợi vào họ nhé, bạn chưa gặp gì rồi cũng sẽ có lúc gặp, đời ko nói trước được gì đâu.