Hạng B2
25/12/11
262
617
113
NewYorker2.2 nói:
Khi họ kêu không kéo thắng tay thì mình để N luôn rồi mà. Nhớ chêm bánh là được.
Số tự động mà để số N thì sao mà rút chỉa khóa ra được?
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.933
113
Nếu để P mà để đẩy (lết bánh) thì phải 2-3 thằng hè nhau đẩy mà cũng khó mà đi xa được
 
Hạng B2
14/8/06
178
53
28
Nó nói không rõ : Đừng kéo thắng tay , đừng gài P để N . Chứ để P sao nó đẩy
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Chuyện bình thường mà các bác, em uống cà phê ở Hàn Thuyên (lúc còn cho đậu xe) toàn về P tắt máy rút chìa khóa sau đó nhấn Shift Lock cho cần số về N, không kéo thắng tay, để mấy em giữ xe có thể nhích tới nhích lui tí xíu cho các xe khác dễ vô ra vì khu này phải parallel parking.

Mấy em giữ xe là con gái mà đẩy xe rất chuyên nghiệp, chân mang giày đạp vào cái bánh xe theo chiều tới hoặc lui là xe chuyển động liền, nể thật.
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
Xe em CR để N vẫn rút chìa ra và bấm clock cửa được, xe ESCAPE của ông anh thì phải về P mới rút chìa ra được.
 
Hạng C
25/4/11
507
16
18
45
Xe là của mình, biết thế nào là an toàn thì báo cho chủ quán hoặc giữ xe biết sẽ tốt hơn.
Hình như Thủy Mộc đã làm dịch vụ gửi xe lâu, nếu có vấn đề gì chắc đã xãy ra rồi!
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Em cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ vấn đề trên cùng em.

Theo suy nghĩ của em: Khi gửi xe, tâm lý chung, ai cũng muốn khóa cửa, xe đậu yên một chỗ, tự giữ chìa khóa để không ai lái hoặc lục lọi trong xe mình (vì giao chìa khóa cho người khác, có biết người ta có bằng lái hay không, hoặc lái rành hay chưa? Lỡ xảy ra chuyện gì, rách việc lắm). Vì thế, khi gửi xe ngắn hạn, em hay thông báo cho người giữ hoặc người có trách nhiệm biết:

- Số điện thoại của mình, và dặn: có dời xe, anh cứ gọi (hoặc tốt hơn, ghi sẵn số điện thoại của mình trên tấm bìa hoặc tấm giấy gì đó, lúc cần sẽ để phía trong kính lái).
- Thông báo thời gian xe mình sẽ đậu hoặc sẽ đi, để người giữ xe sắp xếp chỗ phù hợp, tránh chuyện dời, đẩy.
- Với xe số tự động, nếu được, khi đậu, về chế độ N, kéo thắng tay không quá căng, đề nghị chêm bánh xe (Tuy nhiên việc này cũng hết sức hạn chế vì khi đẩy xe, cửa đang đóng, không điều khiển được vô-lăng. Nhà em đang xài 2 xe: 1 xe đậu, về N, rút khóa được; còn xe kia thì không).
- Trường hợp buộc phải giao chìa khóa: bó tay!

@ thang 455411: Em đậu xe trong nhà xe, bác ạ.
@ Ngoc Toan: Quán bác tên gì? Hôm nào em đến ủng hộ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Khanh Hung nói:
Em cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ vấn đề trên cùng em.

Theo suy nghĩ của em: Khi gửi xe, tâm lý chung, ai cũng muốn khóa cửa, xe đậu yên một chỗ, tự giữ chìa khóa để không ai lái hoặc lục lọi trong xe mình (vì giao chìa khóa cho người khác, có biết người ta có bằng lái hay không, hoặc lái rành hay chưa? Lỡ xảy ra chuyện gì, rách việc lắm). Vì thế, khi gửi xe, em hay thông báo cho người giữ hoặc người có trách nhiệm biết:

- Số điện thoại của mình, và dặn: có dời xe, anh cứ gọi (hoặc tốt hơn, ghi sẵn số điện thoại của mình trên tấm bìa hoặc tấm giấy gì đó, lúc cần sẽ để phía trong kính lái).
- Thông báo thời gian xe mình sẽ đậu hoặc sẽ đi, để người giữ xe sắp xếp chỗ phù hợp, tránh chuyện dời, đẩy.
- Với xe số tự động, nếu được, khi đậu, về chế độ N, kéo thắng tay không quá căng, đề nghị chêm bánh xe (Tuy nhiên việc này cũng hết sức hạn chế vì khi đẩy xe, cửa đang đóng, không điều khiển được vô-lăng. Nhà em đang xài 2 xe: 1 xe đậu, về N, rút khóa được; còn xe kia thì không).
- Trường hợp buộc phải giao chìa khóa: bó tay!

@ thang 455411: Em đậu xe trong nhà xe, bác ạ.
@ Ngoc Toan: Quán bác tên gì? Hôm nào em đến ủng hộ.
Vậy qua ủng hộ quán của chị cu Toàn đi cụ, mấy anh em Hội xe bèo Cần Thơ cũng có khi ghé đó Off
Cà Phê 388 vừa qua Bệnh viện Phụ sản Quốc Tế PHƯƠNG CHÂU 300m bên tay trái, nằm trong khu DC Hồng Phát đó cụ