Hạng B2
27/10/12
205
272
78
LápXeĐộp nói:
Cái nhà hàng Bách Việt hôm bữa em đi cũng vậy thui.
Cái KM đậu trước, 4 thằng hè nhau đẩy KM nhích lên để em lấy 2B ra. Em nghĩ xe ko cài P tụi nó đẩy, ai dè tụi nó đẩy lun dù xe có cài P ( em ngó vào). E bảo: hỏng xe người ta mấy ba. Mấy ông giữ xe bảo: đẩy được, tụi em đẩy hoài. Má ui, em sợ lun. Cuối cùng nhích ra được ...1 chút xíu, ko đủ chỗ ra cho 2b, mấy thằng phải dời gần chục chiếc 2b để lấy xe em ra. hix.

Pó tay mấy cha giữ xe luôn
 
Hạng B1
9/11/12
80
1
6
54
Ngồi lâu, đói.
NgocToan nói:
vấy tiện đây em xin góp lời bác nào có vào quán cf 338 kdc hồng phát cần thơ ăn uống có vấn đề gì ở nhân viên hay muốn góp ý điều gì các bác tận tình phê bình tới em cho em biết em khắc phục ngay ạ
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Cantho nói:
Ngồi lâu, đói.
NgocToan nói:
vấy tiện đây em xin góp lời bác nào có vào quán cf 338 kdc hồng phát cần thơ ăn uống có vấn đề gì ở nhân viên hay muốn góp ý điều gì các bác tận tình phê bình tới em cho em biết em khắc phục ngay ạ
Vô lâu mà mà chả thấy nữ ..... chủ quán ra nói chuyện
 
Hạng B1
9/11/12
80
1
6
54
Cafe dở ẹt! đồ ăn thì được nhưng làm lâu.
thang455411 nói:
Khanh Hung nói:
Em cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ vấn đề trên cùng em.

Theo suy nghĩ của em: Khi gửi xe, tâm lý chung, ai cũng muốn khóa cửa, xe đậu yên một chỗ, tự giữ chìa khóa để không ai lái hoặc lục lọi trong xe mình (vì giao chìa khóa cho người khác, có biết người ta có bằng lái hay không, hoặc lái rành hay chưa? Lỡ xảy ra chuyện gì, rách việc lắm). Vì thế, khi gửi xe, em hay thông báo cho người giữ hoặc người có trách nhiệm biết:

- Số điện thoại của mình, và dặn: có dời xe, anh cứ gọi (hoặc tốt hơn, ghi sẵn số điện thoại của mình trên tấm bìa hoặc tấm giấy gì đó, lúc cần sẽ để phía trong kính lái).
- Thông báo thời gian xe mình sẽ đậu hoặc sẽ đi, để người giữ xe sắp xếp chỗ phù hợp, tránh chuyện dời, đẩy.
- Với xe số tự động, nếu được, khi đậu, về chế độ N, kéo thắng tay không quá căng, đề nghị chêm bánh xe (Tuy nhiên việc này cũng hết sức hạn chế vì khi đẩy xe, cửa đang đóng, không điều khiển được vô-lăng. Nhà em đang xài 2 xe: 1 xe đậu, về N, rút khóa được; còn xe kia thì không).
- Trường hợp buộc phải giao chìa khóa: bó tay!

@ thang 455411: Em đậu xe trong nhà xe, bác ạ.
@ Ngoc Toan: Quán bác tên gì? Hôm nào em đến ủng hộ.
Vậy qua ủng hộ quán của chị cu Toàn đi cụ, mấy anh em Hội xe bèo Cần Thơ cũng có khi ghé đó Off
Cà Phê 388 vừa qua Bệnh viện Phụ sản Quốc Tế PHƯƠNG CHÂU 300m bên tay trái, nằm trong khu DC Hồng Phát đó cụ
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
NewYorker2.2 nói:
Khi họ kêu không kéo thắng tay thì mình để N luôn rồi mà. Nhớ chêm bánh là được.
Cái này gần như là quy ước rồi, nếu họ nói không kéo thắng tay thì mình (đi xe số tự động) phải tự hiểu và phải để cần số về chữ N, vừa an toàn cho xe mình vừa giúp họ tự xử lý dịch chuyển khi cần mà không phiền tới chủ nhân của xe thôi.
 
Hạng B1
13/11/12
95
0
0
41
CTC
cái này chắc mấy anh giữ xe rãnh rỗi, không có việc gì làm nên lấy xe của bác chủ đẩy qua đẩy lại cho vui đó mà
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
thang455411 nói:
Mr.N nói:
Khi chọn mua xe, các bác nhớ thêm tiêu chí xe cài N, rút chìa khóa được...hê...hê..
Xe AT của em thì để N vẫn rút chìa khoá bấm Lock được mà
Xe em cùi bắp Hàn Xẻng(Tucson 2011) nhưng không thể khóa cửa khi về N hoặc panorama hay một trong các cửa còn hở.
Các Bác nói thế nào không hiểu lắm. Đã về P thì em đố Bác nào đẩy được nửa mét em đãi chầu nhậu hoành tráng ( trừ khi dùng xe khác kéo đi cho banh cái chốt hộp số).:D:D:D:D:D:D
Xe đậu trên dốc, cài P mà quên đạp thắng mà còn không trôi thì sao đẩy???
Nguyên tắc gần như bất di bất dịch khi muốn đậu xe phải thao tác tuần tự như sau : Kéo/đạp thắng tay - về P và ngược lại khi di chuyển tiếp.