Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
kiểu này đợi lão đoàn tụ thì hơi lâu, mà mấy lão tuổi này khó bảo lắm, hay chấp vặt (sr vì e thấy vậy). cũng có 1 số ông cụ dễ tính thoải mái vô cùngThaoLinh nói:Lão là thổ địa ở đây, hiện đã xây được khoảng 70 cái phòng trọ, 4 kios mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, 1 cái khách sạn 5 tầng (ngày xưa đất này lão chỉ nuôi heo). Đất của lão nằm dưới đường điện trung thế, có phép không phép gì lão cũng xây tuốt, thanh tra xây dựng phường mình có quen biết nhưng dự là không ăn thua với cái khoản đút lót của lão. Thôi thì sống chung với lũ, miển sao vẫn ủn được chiếc xe vào nhà. Trước đây đi vào hẻm, lùi 1 nhát vào ngay, giờ phải 4 đỏ. Còn không cuối hẻm trở đầu thì 2 đỏ là vào.![]()
P/s: lão mỗi ngày chi Vợ 100 ngàn đi chợ, mắm tự làm để ăn cơm, ở cái phòng to hơn cái phòng trọ mà lão cho người ta thuê 1 chút. Lão hiện bảy mấy rồi, nghe nói vẫn chiến tốt với Vợ lão (thua lão mấy xuân, thông tin chính xác nghe các Bác vì do Vợ lão kể với Vợ em)
Bác hỏi rất đúng. Những cái bất tiện khi xây bậcChechenko nói:Nhưng cớ sao lão lại tốn xi măng và gạch đá cho vụ xây bậc cấp nhĩ?
Phía bên trái nhà em lão láng gạch xong rồi Bác ơi, xe tăng thì được chứ ếch thì không ăn thua. Em dự chiều mai lão xong tất.Nghiaqng nói:Bác mời mấy ông FFC ghé nhà, mỗi ông đè 1 nhát là cái bậc đó nát bét. Mời mấy ông chạy gầm cao nhiều nhiều vào, gầm thấp còn rón rén chứ mấy ông chạy gầm cao không có ông nào ngán đâu.