Re:Cái vành con In của em!!!
Các bác bít sao mà em kể khổ kể khó với các bác không? Vì em suy nghĩ, nếu như chạy xe mà nó bị trầy nhiều quá thì giống như là tài xế chạy ẩu vậy đó, các bác có đồng ý với em không? giống như là giữa một chiếc xe sạch sẽ, bóng bẩy thì mình suy nghĩ tài xế xe này kĩ, xe dơ thì tài xế không kĩ, tương tự như vậy, xe trầy thì tài xế ẩu. Ý của em là vậy. Chứ chạy xe thì đương nhiên là bị trầy rồi (không ít thì nhiều) Nhưng nhờ có ý kiến của các bác em mới bít là bị như vậy vẫn có thể khắc phục được. Chứ em tưởng là bị vậy là không có chách nào sửa lại được. Em chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến vô cùng quý báu với em. Một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều
Các bác bít sao mà em kể khổ kể khó với các bác không? Vì em suy nghĩ, nếu như chạy xe mà nó bị trầy nhiều quá thì giống như là tài xế chạy ẩu vậy đó, các bác có đồng ý với em không? giống như là giữa một chiếc xe sạch sẽ, bóng bẩy thì mình suy nghĩ tài xế xe này kĩ, xe dơ thì tài xế không kĩ, tương tự như vậy, xe trầy thì tài xế ẩu. Ý của em là vậy. Chứ chạy xe thì đương nhiên là bị trầy rồi (không ít thì nhiều) Nhưng nhờ có ý kiến của các bác em mới bít là bị như vậy vẫn có thể khắc phục được. Chứ em tưởng là bị vậy là không có chách nào sửa lại được. Em chân thành cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến vô cùng quý báu với em. Một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều