Hạng B2
15/2/13
138
1
18
CSGT bị cấm dừng quá 15 phút tại một điểm, không được dừng cùng lúc quá ba xe. Chỉ một CSGT trong tổ được dừng xe chứ không phải tùy tiện ai cũng có thể dừng... “Giám đốc Công an TP cũng cấm CSGT sử dụng điện thoại di động trong”. Link đây: http://plo.vn/do-thi/cam-csgt-nup-lum-xia-gay-vao-mat-dan-453835.html
===> Nói hay phết, nếu làm đúng vậy thì đâu có gây bức xúc cho người dân, các bác nhờ?

 
Hạng B1
25/2/14
77
11
8
42
Nói thì nghe hay, đợi làm được em mới tin. Mà làm cho nghiêm túc thì chả biết tới bao giờ mới được.

1-2 tháng trước em có đi QL1 hướng từ Thủ Đức về khoảng 11-12 giờ trưa. Đi được 4-5 km thấy cả bầy nó đứng (4-5 chiếc bồ câu, 1 chiếc xe tải trên đó có mấy xe bị hốt rồi) đón lõng dân vô. Tự nhiên em nghĩ không biết mình "đấu lý" có bị tụi nó "hội đồng" không?
18.gif


Sẵn đây hỏi các bác: nếu mình đi đúng, mà tụi nó cứ cương để có bánh mì, lấy thịt đè người thì làm sao các bác nhệ?
 
Hạng C
16/4/12
988
50.388
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Giám đốc CA TP còn thiếu nhé:
Cấm CSGT thông đồng với xã hội đen đánh đập và bạo lực với người dân đóng thuế đang nuôi các anh.

Ai vi phạm , cho đeo bảng "Cảnh Sát Gian Tham" 1 tuần diễu phố cho nhân dân chứng kiến. Sau đó tước quân tịch.
 
Last edited by a moderator:
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
TOPTEN nói:
Giám đốc CA TP còn thiếu nhé:
Cấm CSGT thông đồng với xã hội đen đánh đập và bạo lực với người dân đóng thuế đang nuôi các anh.

Ai vi phạm , cho đeo bảng "Cảnh Sát Gian Tham" 1 tuần diễu phố cho nhân dân chứng kiến. Sau đó tước quân tịch.
Ước mơ... cũng chỉ là mơ ước thôi
43.gif
. Em e không bao giờ có.


 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
cái này nên để ngày cá tháng 4 hãy nói, hay là đổ lỗi "trên bảo dưới không nghe", wtf, ức chế!
 
Hạng B2
6/5/12
126
54
28
Khó tin lắm, mới cách nay không lâu có một đợt tập huấn đạo đức cho CSGT khi là việc với dân thì sau đó không lâu CSGT rất láo. Ức chế đến nỗi người dân quay clip tung lên mạng như bướm; vụ 4 tay CSGT Hàng Xanh bị bắt quả tang ở PVD chỉ là một giọt nước tràn ly thôi.