Chủ đề tương tự
Toàn kéo xe đậu mấy chỗ "vô chủ", ngon ra trước mấy nhà hàng cà phê lớn lớn kéo. Ví dụ như đường Võ Văn Tần khúc ngay đội Bàn Cờ cũng cấm đậu ngày chẵn/lẻ mà thấy lúc nào cũng có xe đậu cả hai bên.
Ra nhà hàng Việt Phố đường Lê Quí Đôn phạt hay cẩu thoải mái. Đường cấm đậu mà cả hơn chục xe oto đậu vô tư kín cả khúc đường mà chẳng ai hỏi thăm gì.
Chỉnh sửa cuối:
Toàn kéo xe đậu mấy chỗ "vô chủ", ngon ra trước mấy nhà hàng cà phê lớn lớn kéo. Ví dụ như đường Võ Văn Tần khúc ngay đội Bàn Cờ cũng cấm đậu ngày chẵn/lẻ mà thấy lúc nào cũng có xe đậu cả hai bên.
Chung chi đầy đủ hàng tháng, sao dám cẩu nè!? Lâu lâu ghé ngang phạt 1-2 chiếc cho có lệ... haizRa nhà hàng Việt Phố đường Lê Quí Đôn phạt hay cổng thoải mái. Đường cấm đậu mà cả hơn chục xe oto đậu vô tư kín cả khúc đường mà chẳng ai hỏi thăm gì.
Đoạn Trần Quốc Thảo phía trước trường mầm non TP còn hay hơn nữa. Hôm nào có mấy anh mặc đồ đen (bv của nhà hàng góc ngã 3 TQT-VVT) đứng hướng dẫn xe 4b đậu trên vỉa hè thì không sao. Hôm nào không có mấy ảnh đứng đó mà đậu xe ở đoạn này thì khả năng bị phạt hay cẩu xe là rất cao.
Bác làm em nhớ có ai đó hứa trả lề đường cho người đi bộ, lâu quá quên mất tiêu ...Đã làm thì làm cho công bằng trên tất cả các tuyến đường .
Đánh trống bỏ dùi roài!Bác làm em nhớ có ai đó hứa trả lề đường cho người đi bộ, lâu quá quên mất tiêu ...
Mà dạo này ảnh lo chuyện đại sự, tiểu sự vầy làm mất thì giờ của ảnh.