Hạng F
12/9/10
6.651
48.749
113
49
Bà Tó
Mấy bác có cảm thấy lạ , hơi lúng túng khi chạy 1 xe khác xe thường ngày bác sử dụng hoặc đang chạy AT , về chạy lại MT .

Chiều nay , em có việc leo lên 1 chiếc xe khác hiệu , số MT ( mấy năm nay em chạy AT ) .
- lạ xe quá , tư thế ngồi cũng không thoái mái dù đã lùi ghế ra . Em 1m78 , chiếc Cà rem em ngồi rất thoải mái , đùi xa vô lăng .
- về số không nhịp nhàng .
- chưa nói về tầm nhìn .
Em hơi lúng túng , không biết mình lái yếu hay do lạ xe ?
chứ xe của em thì em lả lướt lắm , bảo hiểm năm rồi em chỉ xái đúng 1 lần là lỗi của em , do xe mới , cũng lại chưa quen :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Em cũng thấy lạ trong khoảng 5 phút đầu, sau đó thì quen dần.
 
Hạng B2
26/11/11
180
50
28
Em đang chạy Forte AT, bữa nọ được nhờ lái Cruze MT. Vãi đủ thứ trong vòng 15 rồi mới bình tĩnh chạy được. Độ 1 tiếng sau thì ngon lành.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Đương nhiên, đó là cảm giác chung khi lái xe khác, bởi mới có câu " trước lạ sau quen"
 
Hạng F
12/9/10
6.651
48.749
113
49
Bà Tó
Thế là bình thường hả mấy bác ?
Và chắc mình là "lái nhà" , còn "giặc lái" thì họ đổi xe thường xuyên nên chắc cũng dễ thích nghi .
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
anhbocau nói:
Thế là bình thường hả mấy bác ?
Và chắc mình là "lái nhà" , còn "giặc lái" thì họ đổi xe thường xuyên nên chắc cũng dễ thích nghi .

:D Em mà lên xe khác dù xe đó chạy cách đây 40 ngày có khi 2..3 tháng lấy chạy 1 lần thì củng thấy lạ xe , nhiều khi em nghĩ ngược lại chắc chạy tùm lum xe ..hehehhe
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Có hôm em de giùm chiếc zace trong chỗ gửi xe, tự tin, bình tĩnh, đề máy, đạp thắng, vào số de, nghe cái đùng+tắt máy vì chân trái quen nhịp theo nhạc quên mất côn, mấy đứa nhóc giữ xe được 1 trận cười, quê dễ sợ:D:D.
 
Hạng C
14/4/07
726
1.167
93
Ai cũng thế trước lạ sau quen, nhưng đối với người lái kinh nghiệm khi lên một xe lạ đã hiểu tất cả xác nguyên lý cơ bản của xe thì làm quen rất nhạnh. Đầu tiên là thắng tay có xe kéo bên phải, có xe kéo bên trái, có xe đạp bằng chân nhả bằng tay, có xe đạp bằng chân nhã bằng chân, có xe thì xoay tay thắng là nhã, có xe thì bấm nút nhã, có xe thì toàn bấm băng điện tử. Chỉ bấy nhiêu đã phải bối rối rồi, chưa kể đến cơ cấu san số...
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.025
113
39
Cà Mau
Lần đầu tiên lái tự động em chúi mấy lần vì đạp hụt côn. Thằng bạn hỏi làm gì mày đạp rầm rầm hoài vậy. [:O]