Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
trungctu nói:
Em toàn chạy MT, có người bạn nhờ chạy chiếc Mondeo AT về nhà giùm (cách 10km), lên xe chỉ dám chạy 50; chân trái không có côn thấy thiếu thiếu...
Lần đầu chạy AT em được bác nào trên OS chỉ cách lấy dây cột chân trái vô ghế để không thấy thiếu thiếu :D:D, nào giờ em toàn MT không thôi.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
33.429
113
Q3
Đúng trình kém hehe e lên AT và 16 chỗ làm phát chưa có biên bản đem về
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Cảm giác chung của các bác thường di xe AT ... leo lên MT thì lúng túng ngay .... Nếu các bác đi xe MT ... leo lên AT thì sẽ cảm thấy điều hoàn toàn ngước lại ;)
 
Hạng D
25/8/10
2.605
321
83
Năm ngoái em để lại chiếc altis 2.0V cho đứa em, tuần rồi về quê mượn xe nó đi chơi, hồi đó ôm vô lăng thấy phê thế, giờ sao cảm giác bồng bềnh khi ôm cua đèo Hải Vân... về lại sg, xe mình đã quá!!!
 
Hạng C
4/5/12
519
18
28
Em chạy MT sau đó chạy AT một thời gian lâu rồi quay lại MT thấy chân côn chân ga cứ ngượng ngượng :D:D:D
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Em phình phường..xe gì có đủ vô lăng cần số chân ga chân thắng xăng đủ là em xử thôi
Chuyến đi chơi vừa rồi với bác NBSG lần đầu em cầm xe của bác ấy..vậy mà ôm qua đèo ngon lành..chưa kể tối mưa đổ đèo ngon lành.

Duy nhất 1lỗi lúc chạy trong thành phố đông xe bị tắt máy là do thườngchạy Zace máy xăng xác xe nhẹ dồn về 3 là có thể lướt tiếp được..qua con Ranger máy dầu xác xe gần 2tấn nên dồn về 3 bị tắt máy.
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Em sợ nhất chạy xe vừa lạ vừa là xe cũ. Hôm trước em lái giùm chiếc Matiz của ông già vợ không trợ lực lái, côn nặng, số khó vào, dễ chết máy,... Vật vã de xe vào chuồng mà vả mồ hôi như tắm, mà vẫn chưa quen được!
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
chuyện thường thôi, tự dưng xài vợ người khác thì phải thấy lạ rồi