Thảo Luận Chung Cảm giác khi nộp phạt

Hạng C
18/10/11
889
97
28
Thằng em em đi xe máy bị bắn tốc độ chiều nay ở đại lộ Đông Tây, đường thanh thang cho chạy có 40. Dính 59/40, nghe nói phạt 750k, tức mà không giúp j được vì đã lỡ kí biên bản rồi.
Em ra Hn, 4h sáng mồng 5 Tết chạy xe máy ra ga tàu đón bà cô trong Q Trị ra thăm. Trời thì rét cắt da cắt thịt, thấy đèn đỏ em giam tốc độ rồi dừng sát lề, đường thì dơ bẩn, em có thấy vạch kẻ dành cho xe buyt sát ngã tư đâu, vậy là bị cđ ngoắc vô. Em tức và chán quá, bà cô em thì đang mệt vì đi tàu xa, và em chưa từng có thiện cảm với các a ấy. May mà bà cô năn nỉ mãi mới được đi. Vì đi sáng sớm em có đem giấy tờ theo đâu, xe mượn mà.
Ước j lúc đó các anh ấy nói đưa 500 cho đi là em đưa liền. Nhà cách ga có hơn 1 cây số thôi.
 
Hạng C
16/7/13
967
1.133
93
cảm giác cực kỳ ức chế muốn đập vỡ mặt thằng công an cầm 5 tờ 500 xanh lè mà tiếc đứt ruột đứt gan.
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
camry1992 nói:
Ắt hẳn đa phần ai ai đã từng lái xe cũng đôi lần đi nộp phạt. Mỗi lần nộp phạt cảm giác của các bác thế nào? Các bác có khó chịu, ức chế, chán nản hay vui vẽ, thoải mái?Em thì từ nay sẽ coi nộp phạt gt như nộp thuế TNCN, quyết tâm hồ hởi, phấn chấn vì coi như mình đã góp công sức xây dựng quê hương đất nước vậy.Các bác chia sẻ đi ạh.  
Nác nộp trong khu vực bác còn đỡ, lỡ bác ở Sài Gòn mà nộp ở Hà Nôin thì e xin luôn
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
phấn khởi vì được làm công dân gương mẫu :D
 
Hạng C
18/10/11
889
97
28
ga con nói:
phấn khởi vì được làm công dân gương mẫu :D
Nhớ nha bác gà con, đi nộp phạt mà buồn bực cau có là mau già lắm đó. Phải giử sự trẻ trung lạc quan yêu đời chứ, hehe.


 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
camry1992 nói:
Thằng em em đi xe máy bị bắn tốc độ chiều nay ở đại lộ Đông Tây, đường thanh thang cho chạy có 40. Dính 59/40, nghe nói phạt 750k, tức mà không giúp j được vì đã lỡ kí biên bản rồi.
Em ra Hn, 4h sáng mồng 5 Tết chạy xe máy ra ga tàu đón bà cô trong Q Trị ra thăm. Trời thì rét cắt da cắt thịt, thấy đèn đỏ em giam tốc độ rồi dừng sát lề, đường thì dơ bẩn, em có thấy vạch kẻ dành cho xe buyt sát ngã tư đâu, vậy là bị cđ ngoắc vô. Em tức và chán quá, bà cô em thì đang mệt vì đi tàu xa, và em chưa từng có thiện cảm với các a ấy. May mà bà cô năn nỉ mãi mới được đi. Vì đi sáng sớm em có đem giấy tờ theo đâu, xe mượn mà.
Ước j lúc đó các anh ấy nói đưa 500 cho đi là em đưa liền. Nhà cách ga có hơn 1 cây số thôi.
Hihi, thằng em của em sống ngoài HN đã gần 7 năm, bị hỏi thăm cũng vài lần đi xe máy. Lần nào nó cũng móc hết giấy tờ ra đưa thì lại được cho đi mà chẳng mất gì, cũng chẳng biết lỗi gì.
 
Hạng C
18/10/11
889
97
28
Ngoài đó có vẻ hay châm chước cho các bác trong Nam ra.

Có lần em bị tuýt vì lấn tuyến = xe máy 29 Tết, em nói lập bb nhanh nhanh e còn đi làm kẻo trể. Bạn ấy cười rồi nói đưa 150k, lập bb làm j, em thật thà đưa luôn mà không trả giá. Nghĩ lại trả giá là được rồi, lỗi lấn tuyến lúc đó có 150k ah. Nhưng cũng vui vì đở lằng nhằng mấy ngày Tết.