Tự trấn an thôi bác. Hành trình đi nộp phạt nhiều khi vất vã mệt nhọc lắm. Thôi thì kệ bà nó, dạ dạ cho nó xong.cavemang nói:Chắc bác chủ hay bị quá nên giờ tự trấn an bản thân rồi.
Tháng nào bị phạt, phải nộp phạt thì coi như tháng tháng đó nộp thêm thuế thu nhập cá nhân, góp phần xd đn, giảm gánh nặng cho con em chúng ta.....xethuedian nói:Em ước gì được như bác chủ thớt, được nộp thuế Thu nhập cá nhânThuế phải nộp = [ Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc) ] x mức thuế suất của bậc thuếThuế phải nộp = [ tương ứng từ 5tr đến 50triệu ] x từ 5% đến 35%
P/s: thanks bác về công thức tính thuế
Muốn nhiều thứ lắm bác, có làm được không mới là vấn đề. Em cũng thuộc dạng nóng tính. Nhưng....TTTran nói:cảm giác cực kỳ ức chế muốn đập vỡ mặt thằng công an cầm 5 tờ 500 xanh lè mà tiếc đứt ruột đứt gan.
Muốn thanh thản thì lấy biên bản 
TTTran nói:cảm giác cực kỳ ức chế muốn đập vỡ mặt thằng công an cầm 5 tờ 500 xanh lè mà tiếc đứt ruột đứt gan.
camry1992 nói:Ắt hẳn đa phần ai ai đã từng lái xe cũng đôi lần đi nộp phạt. Mỗi lần nộp phạt cảm giác của các bác thế nào? Các bác có khó chịu, ức chế, chán nản hay vui vẽ, thoải mái?
Em thì từ nay sẽ coi nộp phạt gt như nộp thuế TNCN, quyết tâm hồ hởi, phấn chấn vì coi như mình đã góp công sức xây dựng quê hương đất nước vậy.
Các bác chia sẻ đi ạh.
Bác vui tính quá, khung phạt và thuế suất vn quá cao (so với thu nhập) và bị thất thoát quá lớn (tham nhũng, lãng phí) nên đóng bao nhiêu cũng kg đủ cho mấy xxx đâu

Sắp tới sẽ tận thu thuế GTGT, TNDN các shop bán hàng online, giao dịch trực tuyến lấy ví dụ : tôm khô http://bxshop.vn/danh-muc/tom-kho-loai-1
hoặc bác bán 450k + 10% là 495k (GTGT người sử dụng trả, nhà nước lượm 45k)
hoặc bác bán 409k + 10% là 450k (GTGT người bán trả, nhà nước lượm được 41k)

chọn 41k hay 45k kiểu nào bác cũng đc thỏa chí, quyết tâm hồ hởi, phấn chấn vì coi như mình đã góp công sức xây dựng quê hương đất nước
Last edited by a moderator:
Em nghĩ ngày đó không còn xa đâu bác. Lúc đó em xin một chân vô đi thu mấy cái khoản này cho nhà nước, sống khoẻ. Bán làm j nhức đầu, đi cày làm j để đóng thuế chết mẹ.xethuedian nói:Bác vui tính quá, khung phạt và thuế suất vn quá cao (so với thu nhập) và bị thất thoát quá lớn (tham nhũng, lãng phí) nên đóng bao nhiêu cũng kg đủ cho mấy xxx đâucamry1992 nói:Ắt hẳn đa phần ai ai đã từng lái xe cũng đôi lần đi nộp phạt. Mỗi lần nộp phạt cảm giác của các bác thế nào? Các bác có khó chịu, ức chế, chán nản hay vui vẽ, thoải mái?Em thì từ nay sẽ coi nộp phạt gt như nộp thuế TNCN, quyết tâm hồ hởi, phấn chấn vì coi như mình đã góp công sức xây dựng quê hương đất nước vậy.Các bác chia sẻ đi ạh.Sắp tới sẽ tận thu thuế GTGT, TNDN các shop bán hàng online, giao dịch trực tuyến lấy ví dụ : tôm khô http://bxshop.vn/danh-muc/tom-kho-loai-1 hoặc bác bán 450k + 10% là 495k (GTGT người sử dụng trả, nhà nước lượm 45k)hoặc bác bán 409k + 10% là 450k (GTGT người bán trả, nhà nước lượm được 41k)
chọn 41k hay 45k kiểu nào bác cũng đc thỏa chí, quyết tâm hồ hởi, phấn chấn vì coi như mình đã góp công sức xây dựng quê hương đất nước![]()
![]()
Ah quên, phải phấn khởi góp phần xd qh đn chứ.
Ăn biên bản rồi thì phải yêu nước thôi chứ làm j được bác.son_kts nói:Thiếu gì chuyện để tự nguyện đóng góp cho đất nước , XH,,...thì lại không làm, bị phạt rồi mà còn "góp phần XD DN.. bó cẳng!!!