Cuộc đời an nhàn thế là ngon zồi!Bình thường thôi ấy, tuỳ cơ địa mỗi Ng . Trước đây cũng thuê thăng đệ lái, nhưng em nó chạy 300km là ỉa. Cỡ nha trang cho đi, xa hơn cho nghỉ phép đi 1 mình. Xưa làm cho ông anh. Giờ giận nghỉ về mở quán cà phê, đổ xe lấy con ỉn thần thánh dư chút đỉnh, ngứa nghề vác xe ra chạy dịch vụ. Tháng làm 4 bát thôi.![]()
Sợ teo cờ him chớ hù gì anh!Cái đó chỉ là 1 hiện tượng tâm lí bthuong mà bác, tự mình hù mình thôi
Có lần xuyên vào vùng quỷ quái nào đó hở hàng gòn Long Khánh, đường đất tối om trơn trợt lại ko quen đường, hai bên là mã cũ, ển ương bò tọt ết nhái kêu ùm trời! Cái đèn của con jeep thì mờ lu lu, gió lạnh mưa lất phất...lúc đó chỉ muốn chết cho khoẻ, moạ cha nó sợ thật.
Em biết tới OS nhờ thớt đóBác nên đọc thớt Chuyện ma trên đường,thiên lý của mợ Nắng để biết thêm kinh nghiệm![]()
Đúng ra anh CC phải phong thánh Osom cho mợ Nắng, mấy ông thánh kia giờ hủ bại hết zồi, nhậu nhẹt say xưa suốt ngày.Em biết tới OS nhờ thớt đó![]()
Đi nhẹo a Cường giâm ơi ...Sống đơn giản cho đời thanh thản. Đi làm gặp lũ cùng đi làm thuê mà trên đội, dưới đạp, đâm chọt, nịnh bợ (nản). Thằng làm đc tí việc thì tự cao tự đại, bệnh number one. Mình em ruột sếp mà tụi nó cũng chọt ( vụ em sếp thì chỉ vài Ng biết) nhưng mình bất tử và k zây vào thằng nào. Giờ xe để k thì hư kiếm chuyện đi chơi mà k tốn tiền.![]()

Hình avatar là rau của bác à?hạn chế đi đêm một mình chở rau theo cho có bạn
Rau bạn này mông mẩy nhỉ, căng đét nửa.hạn chế đi đêm một mình chở rau theo cho có bạn