RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Nếu mà mùng 3 tết gặp nhau tại Đòa Nẽng hoặc Quảng Ngãi thì tốt biết mấy, tui xin đăng cai năm nay được hông mấy bác.
Nếu mà mùng 3 tết gặp nhau tại Đòa Nẽng hoặc Quảng Ngãi thì tốt biết mấy, tui xin đăng cai năm nay được hông mấy bác.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
@bác thanhannt: Tiếc quá bác ạ! tết này tui o được phép cưỡi em nó về, dù rằng rất "máu". Biết tính mẹ tui, tui dấu nhẹm ý định này, thế mà o hiểu vì đâu (chắc do bà chị) mà mẹ tui lại biết. Thế là cấm, nêu đủ lí do nào là tết đường đông, nguy hiểm thế này thế nọ, và nếu tui mà lái về là mẹ giận. Lớn già đầu thế này mà cũng bị "khống chế". Nhưng nghĩ lại, cái lo của mẹ già là vậy, bây giờ thỏa mãn cái niềm đam mê của mình mà lỡ bà giận, bà buồn mấy ngày tết mất vui. Chứ nói thiệt, như mấy năm về o có xe đi, ngứa hết cả chân. Rồi năm nay lại chuyện mũ BH nữa chứ, chẳng lẻ tết về bỏ vali theo 3 cái mũ
@bác tranngochai: Bác đăng cai đi, hay đó, mồng 3 tại ĐN đi. Sẽ gọi thêm mấy bác miền Trung ta ọp luôn. Chà, 3 chiếc acc90 của bác Jush, bác lib, và của bác nữa gặp nhau hay nhỉ, lúc đó thi hoa hậu luôn
@bác thanhannt: Tiếc quá bác ạ! tết này tui o được phép cưỡi em nó về, dù rằng rất "máu". Biết tính mẹ tui, tui dấu nhẹm ý định này, thế mà o hiểu vì đâu (chắc do bà chị) mà mẹ tui lại biết. Thế là cấm, nêu đủ lí do nào là tết đường đông, nguy hiểm thế này thế nọ, và nếu tui mà lái về là mẹ giận. Lớn già đầu thế này mà cũng bị "khống chế". Nhưng nghĩ lại, cái lo của mẹ già là vậy, bây giờ thỏa mãn cái niềm đam mê của mình mà lỡ bà giận, bà buồn mấy ngày tết mất vui. Chứ nói thiệt, như mấy năm về o có xe đi, ngứa hết cả chân. Rồi năm nay lại chuyện mũ BH nữa chứ, chẳng lẻ tết về bỏ vali theo 3 cái mũ
@bác tranngochai: Bác đăng cai đi, hay đó, mồng 3 tại ĐN đi. Sẽ gọi thêm mấy bác miền Trung ta ọp luôn. Chà, 3 chiếc acc90 của bác Jush, bác lib, và của bác nữa gặp nhau hay nhỉ, lúc đó thi hoa hậu luôn
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
@ Kitty: Bác cứ cỡi xe về kho nó khoái, nhưng để mẹ không giận thì đừng đem về nhà, gửi hàng xóm, đi đâu thì nói mượn xe bạn.
@ Kitty: Bác cứ cỡi xe về kho nó khoái, nhưng để mẹ không giận thì đừng đem về nhà, gửi hàng xóm, đi đâu thì nói mượn xe bạn.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
@ Bác letibe: muốn kiểm tra xe bác đời nào thì kiểm tra sổ đăng kiểm và vào trang http://www.carfax.com nhập đủ số vin vào để tìm. Hình như xe bác đời 92 thì phải, à mà xe bác xài béc phun hay CHK vậy, có cửa nóc không?
@ Bác letibe: muốn kiểm tra xe bác đời nào thì kiểm tra sổ đăng kiểm và vào trang http://www.carfax.com nhập đủ số vin vào để tìm. Hình như xe bác đời 92 thì phải, à mà xe bác xài béc phun hay CHK vậy, có cửa nóc không?
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997

Àh, xe bác gắn đèn Narva chưa? Đèn xe acc90 mà cũng tối vậy bác hở?
Bà cụ nhạy lắm bác ạh, sợ o "dối" được. Hồi nhỏ, có lần chạy chơi té bầm ống quyển, trời thì tối, nhà thì o có điện, thắp đèn dầu. Tui lếch về tới ngỏ là cố gắng đi đứng đàng hòang, thế mà o hiểu sao bà hỏi: "cái chân bị sao rứa con". Bó miệng luôn!Trích đoạn: tranngochai
@ Kitty: Bác cứ cỡi xe về kho nó khoái, nhưng để mẹ không giận thì đừng đem về nhà, gửi hàng xóm, đi đâu thì nói mượn xe bạn.
Àh, xe bác gắn đèn Narva chưa? Đèn xe acc90 mà cũng tối vậy bác hở?
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Em có đứa cháu đang định rước 1 chiếc Accord 1996, chạy được khoảng 300,000km (xe công ty nên chắc chỉ chỉnh lên, không chỉnh xuống
). Em cũng xem xe dùm nó rồi, không va quệt nặng, chỉ mép, gờ ghiếc còn "mướt" lắm. Theo ý các bác, giá nên là bao nhiêu thì không bị hớ?
Em có đứa cháu đang định rước 1 chiếc Accord 1996, chạy được khoảng 300,000km (xe công ty nên chắc chỉ chỉnh lên, không chỉnh xuống
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Nếu được, bác cho thêm 1 số hình ảnh. Nhưng theo tui, giá xe này khỏang từ 220-250tr.
Nếu được, bác cho thêm 1 số hình ảnh. Nhưng theo tui, giá xe này khỏang từ 220-250tr.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
@ Bác Kitty: Nói về vụ đèn thì cũng lắm việc. Xe tui trước đây có đèn xenon, chủ trước lắp thêm. Mỗi bóng đèn có thêm 1 cục vuong như gói thuốc dalat có ghi là HID-BI XENON, sáng lóa luôn, khi mới mua về bị hỏng 1 cục của bóng cốt, lúc đó mưa nhiều nên đi không rõ, còn trời không mưa thì quá sáng, ngược chiều không chịu nổi. Còn nhớ lúc mới đem về mấy tay thợ điện QN chưa biết chừng, bật công tắc- sửa đèn => bị giựt ...thiếu điều bật ngửa (điện áp sau mỗi cục tăng lên rất nhiều lần). Vì vậy tui thay bóng đèn gin vào, thì lại không sáng, nhất là khi đi cốt (bóng gin HB4-51W). Tui độ bóng fa (HB3-100W) vào bóng cốt thấy đỡ hơn. Nhưng mà so với các xe mới thì cũng còn tối tăm lắm. Tui nhờ bác Nam Vũ tư vấn lắp thêm đèn nhưng nhìn tới nhìn lui thấy rối quá, mà phải đục cản trước ra thì cũng uổng. Hôm qua tui thay 2 bóng fa = 2 bóng cũ (có cục HID-BI XENON) thì lại quá sáng, sáng lóa cả mắt - sướng lắm bác ạ, nhưng tội mấy bạn 2B, 4B ngược chiều. Thôi kệ có xe ngược chiều thì mình cốt sớm tí. Còn trong TP thì đi cốt vậy.
@ Bác Kitty: Nói về vụ đèn thì cũng lắm việc. Xe tui trước đây có đèn xenon, chủ trước lắp thêm. Mỗi bóng đèn có thêm 1 cục vuong như gói thuốc dalat có ghi là HID-BI XENON, sáng lóa luôn, khi mới mua về bị hỏng 1 cục của bóng cốt, lúc đó mưa nhiều nên đi không rõ, còn trời không mưa thì quá sáng, ngược chiều không chịu nổi. Còn nhớ lúc mới đem về mấy tay thợ điện QN chưa biết chừng, bật công tắc- sửa đèn => bị giựt ...thiếu điều bật ngửa (điện áp sau mỗi cục tăng lên rất nhiều lần). Vì vậy tui thay bóng đèn gin vào, thì lại không sáng, nhất là khi đi cốt (bóng gin HB4-51W). Tui độ bóng fa (HB3-100W) vào bóng cốt thấy đỡ hơn. Nhưng mà so với các xe mới thì cũng còn tối tăm lắm. Tui nhờ bác Nam Vũ tư vấn lắp thêm đèn nhưng nhìn tới nhìn lui thấy rối quá, mà phải đục cản trước ra thì cũng uổng. Hôm qua tui thay 2 bóng fa = 2 bóng cũ (có cục HID-BI XENON) thì lại quá sáng, sáng lóa cả mắt - sướng lắm bác ạ, nhưng tội mấy bạn 2B, 4B ngược chiều. Thôi kệ có xe ngược chiều thì mình cốt sớm tí. Còn trong TP thì đi cốt vậy.