RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Tui cũng không biết nó bao nhiêu tiền, chủ trước lắp vào. Nó đây nè bác lib:
Mỗi bóng một bộ như vậy đó bác, bác hỏi bác Nma Vũ thử coi.
Tui cũng không biết nó bao nhiêu tiền, chủ trước lắp vào. Nó đây nè bác lib:

Mỗi bóng một bộ như vậy đó bác, bác hỏi bác Nma Vũ thử coi.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Bác Nam Vũ cho biết: Bộ này là hàng Tàu, giá chỉ có 1,5T, nhưng lắp vào chóa halogen không tốt lắm vì ánh sáng tung tóe ở gần <100m, khó chịu cho xe ngược chiều. Mấy bữa nay chạy đêm tui thấy cũng chiếu xa lắm, nhưng đúng là gây khó khăn cho người khác, chắc tui phải lắp lại bóng gin thôi.
Bác Nam Vũ cho biết: Bộ này là hàng Tàu, giá chỉ có 1,5T, nhưng lắp vào chóa halogen không tốt lắm vì ánh sáng tung tóe ở gần <100m, khó chịu cho xe ngược chiều. Mấy bữa nay chạy đêm tui thấy cũng chiếu xa lắm, nhưng đúng là gây khó khăn cho người khác, chắc tui phải lắp lại bóng gin thôi.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Bác kittyharry cứ việc lái về, thấy bác tới nơi thì mẹ bác giận gì nửa, việc đã xong rồi còn đâu. Mà các cụ thật cái gì cũng lo hết, em nhớ có lần về Huế thăm bà ngoại, em lấy xe đi hơi trưa mà chưa về, thế là bà bắt cậu em đi tìm
Ngaỳ tết có cái xe đi nắng mưa cũng khỏi lo, nhắc tết lại thấy nhớ, không biết khi em về thuế có hạ không em lụm 1 con bọ kiểu mới về. Chứ thuế lúc này xót ruột quá, thà lấy tiền đó mua vé số .
Bác kittyharry cứ việc lái về, thấy bác tới nơi thì mẹ bác giận gì nửa, việc đã xong rồi còn đâu. Mà các cụ thật cái gì cũng lo hết, em nhớ có lần về Huế thăm bà ngoại, em lấy xe đi hơi trưa mà chưa về, thế là bà bắt cậu em đi tìm
Ngaỳ tết có cái xe đi nắng mưa cũng khỏi lo, nhắc tết lại thấy nhớ, không biết khi em về thuế có hạ không em lụm 1 con bọ kiểu mới về. Chứ thuế lúc này xót ruột quá, thà lấy tiền đó mua vé số .
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Cảm ơn bác Dawn đã quan tâm. Mình chơi "đưa chuyện đã rồi" là hơi mệt với cụ! Bà năm nay cũng già yếu rồi, những cái buồn trong mấy ngày đầu năm là giảm thọ! Thôi, thì hõan cái sự sung xướng nó lại! Lúc nào thuận tiện, o nói o rằng cứ lái về. Thiếu gì cơ hội bác nhỉ!
Quê ngọai bác ở Huế hỉ? Quê ngọai vợ cũng ở Huế! tết mô cũng vượt đèo ra thăm. Bác ráng kiếm bọ về vi vu chơi.
Cảm ơn bác Dawn đã quan tâm. Mình chơi "đưa chuyện đã rồi" là hơi mệt với cụ! Bà năm nay cũng già yếu rồi, những cái buồn trong mấy ngày đầu năm là giảm thọ! Thôi, thì hõan cái sự sung xướng nó lại! Lúc nào thuận tiện, o nói o rằng cứ lái về. Thiếu gì cơ hội bác nhỉ!
Quê ngọai bác ở Huế hỉ? Quê ngọai vợ cũng ở Huế! tết mô cũng vượt đèo ra thăm. Bác ráng kiếm bọ về vi vu chơi.
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Welcome bác vô Os miền Trung, off vượt đại dương luôn
Xe vẫn chạy tốt bác ạh. Mấy thằng bạn lên ngồi khen xe chạy êm, vù vù 100km/h. Hôm qua mới đi chùa Bà Bình Dương về, dọc đường lủng lốp, nhờ học hỏi kinh nghiệm thay lốp trên OS, tui thay chưa đầy 5ph
Tết này về có ra Huế chụp vài pô post lên cho bác ...nhớ chơi

Welcome bác vô Os miền Trung, off vượt đại dương luôn
Xe vẫn chạy tốt bác ạh. Mấy thằng bạn lên ngồi khen xe chạy êm, vù vù 100km/h. Hôm qua mới đi chùa Bà Bình Dương về, dọc đường lủng lốp, nhờ học hỏi kinh nghiệm thay lốp trên OS, tui thay chưa đầy 5ph
Tết này về có ra Huế chụp vài pô post lên cho bác ...nhớ chơi
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Em vẫn chưa biết miền Trung nhiều đâu, chỉ mới ghé qua vài nơi kiểu đánh du kích thôi, có Huế thì đi vài lần nhưng chưa qua đêm, cứ nghe mọi người khen đêm sông Hương mà thèm, quyết chí lần ra kế tiếp là phải hoành tráng, mà có hoành tráng không lại phải nhờ các bác. tết bác nhớ chụp nhiều hình nhé, chia sẽ cho anh em rồi em tiện thể ké 1 tí.
Bác thay lốp 5 phút kể ra cũng là lão luyện đấy chứ. Hình bên là con gái bác àh?
Em vẫn chưa biết miền Trung nhiều đâu, chỉ mới ghé qua vài nơi kiểu đánh du kích thôi, có Huế thì đi vài lần nhưng chưa qua đêm, cứ nghe mọi người khen đêm sông Hương mà thèm, quyết chí lần ra kế tiếp là phải hoành tráng, mà có hoành tráng không lại phải nhờ các bác. tết bác nhớ chụp nhiều hình nhé, chia sẽ cho anh em rồi em tiện thể ké 1 tí.
Bác thay lốp 5 phút kể ra cũng là lão luyện đấy chứ. Hình bên là con gái bác àh?
RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
@bác Dawn: Đúng đó bác, nay bé năm nay gần 4 tuổi rồi, hôm nào post hình lên cho bác xem nhé!
@bác Hncar: Nếu biết ai bán xe này tui call cho!
@bác Dawn: Đúng đó bác, nay bé năm nay gần 4 tuổi rồi, hôm nào post hình lên cho bác xem nhé!
@bác Hncar: Nếu biết ai bán xe này tui call cho!