RE: Cảm nhận Accord 1988-1997
Trích đoạn: thanhannt
Ở trong Sì Gòong ngày xưa dân làm ăn chê mắt cụp bị dzì đi xe làm ăn mà đến nơi nhắm mắt ngủ khỏe thì làm ăn nỗi gì. Đi ra đường mở mắt lên thì ngừi ta gọi là dưong con mắt ếch lên dòm cái dzì. Bởi dzì dzị mà người ta hông có thích. Cùng thời với Accord có nhiều hãng cũng là mắt cụp mắt hí này. Nhưng còn lý do chính tại sao kô xài kiểu này nữa em đoán chắc là lý do về thiết kế kiểu dáng và model nữa.
Bác thanannt vui tính nhỉ

vậy thì đi làm ăn, tới nơi, nhớ dương con mắt ra, và đi ngòai đường, ban ngày, nhớ cụp con mắt xuống ngủ



Nói vui vậy, chứ tui nghĩ kiểu dáng xe accord đời này có cái hay của nó, và bằng chứng là đến bây giờ vẫn có người thích dù đã 20 năm rồi.

Nhưng có lẻ, do kỉ thuật, do "đổi mới", nên ...o còn nữa. Nhưng mà, "o còn model này nữa" thì lại hay, mấy bác nhỉ


Lazăng 5 cánh nè bác honda_accord: