Chào Các Bác - các Mợ
Hành trình Caravan - vietnam cruze club & friend ngắn trong 2 ngày 31/08/2013 và 01/09/2013 đã trôi qua được 1 tuần lễ, nhưng niềm đam mê, sự phấn khích, tinh thần off và bao nhiêu niềm vui lẫn lộn đến lúc này vẫn giằng xé trong con người em. Dù đã cố gắng kìm hãm cái " đam mê", nhưng em vẫn không thể vượt qua được cãm dỗ. Em quyết định thực hiện bài viết này, đó là sự cảm nhận chân thực của chính em và toàn bộ gia đình em cũng như những người bạn mà em được gặp, được chém gió.... Các Bác có thể ném đá, có thể phân tích hay gì gì đó tùy thích.
Và cảm nhận của em xin được bắt đầu
Hành trình Caravan - vietnam cruze club & friend ngắn trong 2 ngày 31/08/2013 và 01/09/2013 đã trôi qua được 1 tuần lễ, nhưng niềm đam mê, sự phấn khích, tinh thần off và bao nhiêu niềm vui lẫn lộn đến lúc này vẫn giằng xé trong con người em. Dù đã cố gắng kìm hãm cái " đam mê", nhưng em vẫn không thể vượt qua được cãm dỗ. Em quyết định thực hiện bài viết này, đó là sự cảm nhận chân thực của chính em và toàn bộ gia đình em cũng như những người bạn mà em được gặp, được chém gió.... Các Bác có thể ném đá, có thể phân tích hay gì gì đó tùy thích.

Và cảm nhận của em xin được bắt đầu
Chủ đề tương tự