Những người mà đánh giá người khác chỉ qua cái xe thì bản thân họ cũng đâu có cái gì để người khác phải đánh giá, bác hiểu không
Mình từ BMW chuyển xuống Honda mà chả thấy ai đánh giá gì nếu là người đàng hoàng và chính trực. Còn cái tư duy đánh giá con người qua tài sản hiện có thì thế nào cũng toàn giao du với kiểu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thôi. E đi Honda Civic (2011) chứ nếu đã coi trọng nhau thì bạn e dù đi BMW hay Porsche họ vẫn cho e cầm lái xe họ bình thường thậm chí là mượn vài ngày, hơn nhau chỗ cách sống chứ không phải tài sản mình đang có gì đâu bác nên bỏ cái suy nghĩ đó đi.
Thích cái suy nghĩ của Bác, khi nào có dịp chạy ngang Q1 mời Bác ly cafe. Mình đang chạy M3 nhưng thích CV, lúc mua xe chưa có khái niệm gì về xe. Giờ đi ra đường gặp mấy em CV là cứ híc hà, mặc dù chỉ nhìn ngoại hình.
Thân