có 1 h thôi mà anh, có hs đi bộ cũng chỉ vài trăm mét, oto vô chắc kẹt cứng vì còn cái chợ nữa
Đưa đón thì đậu bên ngoài rồi đi bộ ra chứ cần gì phi thẳng vô cổng trường.
Ở Mỹ cũng vậy, có nhiều đoạn đường cũng cấm trong giờ đến trường và tan trường . Có xe cảnh sát chặn ngang luôn .
View attachment 2340245
Đà Lạt có một đoạn đường khá đặc biệt “ do lịch sử để lại”. Là đường Bùi thị Xuân từ ngã 3 Ng văn Trỗi tới ngã 5 đại học. Trên một đoạn đường ngắn chưa đầy 1km mà có ba trường học: cấp 1 Nguyễn Trãi, cấp 2 Nguyễn Du và cấp 3 Bùi Thị Xuân.
Buổi chiều giờ cao điểm thì GTCC cắm bảng cấm oto cả hai chiều trong 1 tiếng đồng hồ từ 4gio 30 đến tận 5gio 30. Việc cấm này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt người dân trên đoạn này và cả hoạt động đưa đón của phụ huynh các trường.
Os có anh nào lên đây bị dính khúc này chưa?
1kM mà còn kêu được.
bình thường, em đi bộ 1- 2 - 3 kM từ chỗ này sang chỗ kia.
Con vàng con bạc anh ơi...thằng cu đối diện nhà em lớp 8 bố mẹ vẫn đưa tận cổng dù nhà cách trường 350m, con em học lớp 6 đi bộ 1 mình từ ngày thứ 21kM mà còn kêu được.
bình thường, em đi bộ 1- 2 - 3 kM từ chỗ này sang chỗ kia.
Có lẽ họ cố gắng giữ đặc trưng là thành phố không đèn giao thông nên khi phát triển và trở nên khá chật chội thì giải pháp là cấm.Bọn quản lý đường thì vẽ lung tung. Có đường 1 chiều tụi nó lại sơn vạch vàng. Những đoạn có vòng xoay 1 số ko để biển báo hiệu bùng binh. Chỗ rạp hát hoà bình ko cắm biển chỉ dẫn đàng hoàng làm rất nhiều người chạy ngược chiều
Đà Lạt giờ xe cá nhân nhiều. Nữ cũng cầm lái nhiều. Và còn xe du khách vào tầm giữa đến cuối tuần.
Mà nói thật là người Đà Lạt muốn đi xe ô tô. Vừa mưa vừa lạnh. Du khách lên vài ngày thì thích. Ở lâu dài mới thấy thấm đòn