2 ngày nay vừa đi vừa DM chúng nó. bình thường đường đông, di chuyển chậm chứ ko đến nỗi kẹt, bjo kẹt ko nhúc nhích đc, đã thế lại phải đi đường vòng. khổ cho mấy thím làm việc ở etown mà đi hướng từ q12 sang![]()
it's me

2 ngày nay vừa đi vừa DM chúng nó. bình thường đường đông, di chuyển chậm chứ ko đến nỗi kẹt, bjo kẹt ko nhúc nhích đc, đã thế lại phải đi đường vòng. khổ cho mấy thím làm việc ở etown mà đi hướng từ q12 sang![]()
Nhà người ta có 1 chiếc xe, tự đi kiểu gì bác? Với lại đó là "yêu thương" chứ hông phải hành hạ, hé hé em zọtvợ ko tự đi làm đc ah, ngược đường nhau mà hành chồng ác thế
Nhà người ta có 1 chiếc xe, tự đi kiểu gì bác? Với lại đó là "yêu thương" chứ hông phải hành hạ, hé hé em zọt![]()
Èo, em ngày 2 bận, sáng đưa bx lên Lê Văn Huân, đối diện ETown, rồi quay về cty em ở Sân Bay, chiều lại lên rước về. Từ ngày điều phối lại giao thông khu vực này thấy 2B chạy láo hơn xưa, vào làn sát con lương (nơi có biển 412) mà ko kiêng nể gì cả. Hôm rồi xếp hàng chờ quay đầu ở mũi tàu còn đc ku em CSGT chỉ gậy kêu lên giao lộ đứng chờ (?!), mấy bạn 2B ào ào đổ lên và thế là đèn xanh 20s em mới tiến vào giao lộ đc. Âu cũng vì CSGT ko ý thức đc về phân luồng GT (mà lẽ ra là trách nhiệm của họ) làm cho các bạn 2B hành xử ngày càng kém văn hóa khi ra đường (lấn làn, tạt đầu, chen vào phần đường ngược chiều khi chờ đèn đỏ,....)bac chi duoc cai noi dung![]()
Èo, em ngày 2 bận, sáng đưa bx lên Lê Văn Huân, đối diện ETown, rồi quay về cty em ở Sân Bay, chiều lại lên rước về. Từ ngày điều phối lại giao thông khu vực này thấy 2B chạy láo hơn xưa, vào làn sát con lương (nơi có biển 412) mà ko kiêng nể gì cả. Hôm rồi xếp hàng chờ quay đầu ở mũi tàu còn đc ku em CSGT chỉ gậy kêu lên giao lộ đứng chờ (?!), mấy bạn 2B ào ào đổ lên và thế là đèn xanh 20s em mới tiến vào giao lộ đc. Âu cũng vì CSGT ko ý thức đc về phân luồng GT (mà lẽ ra là trách nhiệm của họ) làm cho các bạn 2B hành xử ngày càng kém văn hóa khi ra đường (lấn làn, tạt đầu, chen vào phần đường ngược chiều khi chờ đèn đỏ,....)
không biết sao chứ mình không thích làm phiền ngk và ghét luôn những ng thích làm phiền, iu thương thì vợ bạn phải nghĩ sao để chồng mình ko phải cực như thế. xe bus đầy ra mà bạn.Nhà người ta có 1 chiếc xe, tự đi kiểu gì bác? Với lại đó là "yêu thương" chứ hông phải hành hạ, hé hé em zọt![]()
it's me. Em con kho gap doi vi cho vo len Etown di lam xong vong dau xe ve lai cong vien phan mem Quang Trung(
Nếu điều đó làm hai bác vui vẻ hài lòng thì coi như em không nói gì
Nếu bác cần 1 lời góp ý thì thế này: mỗi sáng bác trai chở bác gái theo hướng Cộng Hòa --> Trường Chinh, vừa qua giao lộ Ấp Bắc thì tấp vô lề cho bác gái xuống (nhớ dừng cách ngã tư >25m nhé), sau đó bác trai cứ phi thẳng về hướng CV PMQT, còn bác gái đi bộ băng qua đường vào Etown.
Như thế cả 2 bác sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc (đổ xăng) và cải thiện sức khỏe (đi bộ + giảm tức). Ngoài ra xã hội cũng được lợi là giảm ùn tắc giao thông và ít ô nhiễm môi trường.
Có một chỗ lưu ý là sau khi ngã tư bị đặt rào chắn thì đèn xanh đỏ cũng bị tắt -- người đi bộ qua đường phải tự thân vận động. Nếu bác gái cần phải nhờ sự trợ giúp thì bác trai tự cân nhắc nhé![]()