Mời các bác đọc tin này, xin cảm ơn bác LXC và đội 116, quả thực là các bác đã làm anh em chúng tôi ngả mũ vì tính nghề nghiệp là lòng tận tụy, trách nhiệm cao.
http://dantri.com.vn/Sukien/2005/10/82146.vip
PS: Có các nhân vật: Hùng, Duyên, Minh, đố các bác ai là bác LXC nhà mình???
xin chào quý khách để biết bác lai_xe_cau tên gì xin quý khách vui lòng bấm số một để biết bác xe lái _ xe_ cẩu có vợ chưa bấm số 2 để biết bác xe cẩu đang ở đâu xin vui lòng bấm số 3 . trong trường hợp khẩn cấp xin quý khách liên hệ Namos để được giúp đỡ .
bác lái xe cẩu đúng là thần kinh thép, em xin ngã mũ bái phục bác
, nghề của bác công nhận là "khó nuốt" thật, suốt ngày suốt đêm phải đối mặt với những hình ảnh như bác gửi, phải em là ...thua! em mới chỉ nhìn mấy hình bác gửi thôi mà đã hãi hết cả người rồi...
[8|]
...Em kia lật và trôi vào em IFA... (Lý do là em bị lật chắn hết cả đường rồi, không có lý nào 1 em khác vào lấy hàng lại đứng được vào trong mà không phải nhờ đến bác LXC)
... Lý do lật: Đi vào đường cua không làm chủ tốc độ...
Đỗ đó,để sang cái quán lụp xụp bên kia đường lưu thông hàng hóa và để "Giãn lưng".Liều thật,đỗ ngay khúc cua,khuất tầm nhìn,đúng là"Điếc không sợ pháo"