Thảo Luận Chung Cám ơn thằng em!

Hạng D
14/8/11
4.259
93.286
113
Thực ra, cụ có gì mà phải ngượng với lòng mình!!!?????
Những người giúp đỡ người khác họ vô tư, cụ có lòng cảm ơn người ta là được rồi!!! Mai một có việc mình lại .. vô tư giúp người khác thôi!!!
Chỉ có điều... nếu cụ cũng từng chạy xe hơi... thì nên luyện thói quen trước khi khởi động... xem đồng hồ.. đọc chỉ số.. xăng nhớt... đang hoàng... vì xe hơi thì... không đẩy được đâu nha!!!!!!!!
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.243
113
Mình thì ngược lại, thằng em chả cám ơn tiếng nào. Một lần mình đi xe máy quá cầu Phú Mỹ hướng từ Q7 sang Q2. Gần đến dốc cầu thì gặp 1 em trai đi chiếc xe Drem cũ bị chết máy. Buổi trưa khoảng 13h30 trời nắng chang thấy tình cảnh như vậy thì mới chạy tới kè vô đẩy em nó qua khỏi cầu Phú Mỹ. Vậy mà từ lúc mở lời giúp em nó cho đến lúc đẩy xong em nó chả nói 1 lời, 1 nụ cười. Đúng là potay.com
 
Hạng B2
29/7/09
479
3
18
36
Em cũng từng gặp 1 thạch sanh trên đường.
Chả là em đang chạy trên đường khoảng 7h tối, tới ngã tư đèn đỏ dừng lại, quay sang bên phải thấy có bác nào chạy vios bs 61xxxx cứ dòm em rùi chụm ngón tay lại xoay xoay. lúc đó mặt em ngây vì chẳng hỉu mô tê gì. ra dấu hoài thấy em ko hỉu cái ổng mở cửa bước ra ngoài. ôi mẹ ơi, em chạy bình thường mà có giành đường lấn tuyến gì đâu. ổng tới gần xe em ra hiệu hạ cửa kính xuống. em nghi nghi nên hé cửa tí xíu thì ổng la lên: " Tối rồi sao ko mở đèn cha nội, mún bị CA phạt hã...".
Hết hồn lui cui mở đèn. ngước lên tính cám ơn mà lúc đó bật xanh nên bác ấy cũng vào xe nhấn ga chạy lun.
Moa cứ tưởng mình đắc tôi với đại ka nào nữa chứ.
 
Hạng B1
18/7/07
52
0
6
39
Xlab
xlab.vn
- Tính ra số bác chủ còn hên chán, giờ giang hồ hiểm ác lắm, cũng nên cảnh giác, nhiều khi giúp xong đòi nhiều tiền, mình ko trả tụi nó kéo cả bọn ra hành hung thì tỏi.
- Hôm trước e đi con vespa sprint, giữa đường bị đứt dây côn, trời thì nắng, chỉ có mấy anh xe ôm là giúp đẩy tới địa chỉ sửa xe với giá bất ngờ luôn, ngậm ngùi trả tiền cho bài học thôi. Thôi thì từ nay cố gắng lưu trong điện thoại 1 số huynh đệ của mình, có sự cố gì còn alo tới giúp, hoặc deal với xe ôm, tiền trao cháo múc cho nó lành.
 
Hạng B2
29/5/10
153
11
18
55
Cuộc sống thú vị là có những bất ngờ như thế bác à...
Chứ thấy tiêu cực hoài thì lâu lâu cũng có điều tích cực chứ...
 
Hạng D
28/11/12
1.257
80
48
46
nhipsongvn nói:
- Tính ra số bác chủ còn hên chán, giờ giang hồ hiểm ác lắm, cũng nên cảnh giác, nhiều khi giúp xong đòi nhiều tiền, mình ko trả tụi nó kéo cả bọn ra hành hung thì tỏi.
- Hôm trước e đi con vespa sprint, giữa đường bị đứt dây côn, trời thì nắng, chỉ có mấy anh xe ôm là giúp đẩy tới địa chỉ sửa xe với giá bất ngờ luôn, ngậm ngùi trả tiền cho bài học thôi. Thôi thì từ nay cố gắng lưu trong điện thoại 1 số huynh đệ của mình, có sự cố gì còn alo tới giúp, hoặc deal với xe ôm, tiền trao cháo múc cho nó lành.
Chính vì có những chuyện như vậy nên bác chủ mới đề phòng. Cũng ko trách bác chủ được. Thôi thì anh em Osers cố gắng nghĩa hiệp giống "Nhóc" thì xh sẽ có thêm nhiều Thạch Sanh í mà.
 
Hạng B2
3/11/11
275
124
43
Mercedes Truong Chinh
volleyball nói:
Cách đây vài phút em chạy xe máy, vì cố chạy nên hết xăng bất ngờ tại ngã tư Tên Lửa- ĐƯỜNG số 17, thấy oải rồi. Đẩy xe được vài chục mét, có thằng em khoảng 17-18t trên xe chở đầy bình nước suối 20l chạy vụt qua, rồi vòng lại, hỏi xe anh hết xăng hả. Và không cần em trả lời, nhóc kéo gác chân sau em ra và đẩy một mạch, nói đầu đường có cây xăng. Khi nhóc đẩy em cũng không hỏi xã giao vì nghĩ ảnh kiếm tiền boa (!?). Đến nơi em bảo chờ chút a gởi tiền cà phê, nó bảo "thôi, anh kỳ quá" rồi vọt mất làm em ngớ ra, cảm ơn nó cũng không nghe.
Cảm ơn thằng em
Em ngượng với lòng mình
Bác nào gặp nhóc, gởi lời cảm ơn giùm em.
Thạch Sanh tuy ít nhưng chưa hẳn là mất hết mà phải ko các bác. ;)
 
Hạng B2
1/3/07
462
0
16
Bác chỉ cần hành động giống "nhóc" kia là được rùi, cám ơn cha mẹ "nhóc" đã giáo dục được 1 "người" tốt cho xã hội đảo điên này.