Thảo Luận Chung Cám ơn thằng em!

Hạng D
6/12/07
1.494
16.503
113
Em cũng hay gặp trường hợp đẩy xe ngoài đường. Mỗi lần vậy em đều dừng lại hỏi thăm rồi...rút xăng tặng nếu họ hết xăng (em đi moto nên dễ rút xăng lắm), chứ đẩy xe là xxx lượm ngay.
Lần nào mà chạy qua luôn là em áy náy cả cây số rồi cũng vòng lại kiếm hà.

Có thể nhìu bác hông tin hoặc chê em khùng nhưng em...chả sao :D
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
minhbt nói:
Em cũng hay gặp trường hợp đẩy xe ngoài đường. Mỗi lần vậy em đều dừng lại hỏi thăm rồi...rút xăng tặng nếu họ hết xăng (em đi moto nên dễ rút xăng lắm), chứ đẩy xe là xxx lượm ngay.
Lần nào mà chạy qua luôn là em áy náy cả cây số rồi cũng vòng lại kiếm hà.

Có thể nhìu bác hông tin hoặc chê em khùng nhưng em...chả sao :D
Ai chê bác khùng thì người đó mới thật sự khùng đó. Bác thật tốt
Hình như bác ở bến tre phải ko? Tp hay huyện nào vậy Bác?
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
duyphuongoto nói:
minhbt nói:
Em cũng hay gặp trường hợp đẩy xe ngoài đường. Mỗi lần vậy em đều dừng lại hỏi thăm rồi...rút xăng tặng nếu họ hết xăng (em đi moto nên dễ rút xăng lắm), chứ đẩy xe là xxx lượm ngay.
Lần nào mà chạy qua luôn là em áy náy cả cây số rồi cũng vòng lại kiếm hà.

Có thể nhìu bác hông tin hoặc chê em khùng nhưng em...chả sao :D
Ai chê bác khùng thì người đó mới thật sự khùng đó. Bác thật tốt
Hình như bác ở bến tre phải ko? Tp hay huyện nào vậy Bác?
Cool cool cool ;)
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.770
113
Hay bác là thằng nhóc đó..
080402cool_prv.gif

minhbt nói:
Em cũng hay gặp trường hợp đẩy xe ngoài đường. Mỗi lần vậy em đều dừng lại hỏi thăm rồi...rút xăng tặng nếu họ hết xăng (em đi moto nên dễ rút xăng lắm), chứ đẩy xe là xxx lượm ngay.
Lần nào mà chạy qua luôn là em áy náy cả cây số rồi cũng vòng lại kiếm hà.

Có thể nhìu bác hông tin hoặc chê em khùng nhưng em...chả sao :D
 
Hạng B1
17/9/10
97
36
18
Việc này em cũng hay làm, nhất là trên tuyến quốc lộ, thấy ai đẩy xe thì em chạy ngang qua rồi nghía xem có bị xẹp lốp ko, nếu ko xẹp lốp thì em đẩy dùm cho 1 đoạn tới cây xăng hoặc trạm xăng di động gần nhất. Em chỉ ngại là việc họ nghĩ xấu về mình thôi các bác ạ.
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Có lần em bị xẹp lốp trên đường từ sân bay ra khoảng 1 giờ sáng, loay hoay thay vỏ xe mà hì hục mãi chẳng làm được vì trước giờ chưa bao giờ tự làm đâu, may mà có 1 anh tài xế Taxi Mai Linh ngừng xe lại giúp, làm xong gời tiền cà phê anh ấy nhất định không chịu nhận nên em chỉ biết cảm ơn, trên đường về em cảm thấy lòng mình thật ấm áp, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt các bác ạ. :)