Hôm qua e đi đưa giấy tờ xe ở cửa hang kia nvt e đi từ đừờng nhánh ra rẽ trai về q1 .1 xxx đứng đó vẫy e vào ,
Xxx chỉ ngón tay vào xấp hồ sơ ôi trong đó toàn tien 50 chuc với 100
E hỏi xxx e bị lỗi j .
Xxx nói ở đó cấm rẽ trái .
E nói tui đi từ đường nhánh ra và kg có bang cấm.
Xxx nói kg tin ra đó mà xem
E nói tui đi đúng kg việc j tui phải đi xem ,xong e quay lai bắt lỗi xxx đứng 1 mình ,kg đúng quy định cua ngành ,đi ăn mảnh .
Xxx noi thôi tui nhắc nhở a
E noi lại tui kg cần nhắc nhở ,a bắt sai chỉ hù đc mấy đứa con nít xong e lên xe đi .e mất 5 phút
Xxx chỉ ngón tay vào xấp hồ sơ ôi trong đó toàn tien 50 chuc với 100
E hỏi xxx e bị lỗi j .
Xxx nói ở đó cấm rẽ trái .
E nói tui đi từ đường nhánh ra và kg có bang cấm.
Xxx nói kg tin ra đó mà xem
E nói tui đi đúng kg việc j tui phải đi xem ,xong e quay lai bắt lỗi xxx đứng 1 mình ,kg đúng quy định cua ngành ,đi ăn mảnh .
Xxx noi thôi tui nhắc nhở a
E noi lại tui kg cần nhắc nhở ,a bắt sai chỉ hù đc mấy đứa con nít xong e lên xe đi .e mất 5 phút
Bắt lỗi nhẹ để lòi ra thêm các lỗi khác nặng hơn... Ai ngờ giấy tờ đầy đủ wé...
Phạt có 150K mất thời gian viết BB... Cho đi được mang tiếng thơm, kiếm kèo khác ngon hơn!
Phạt có 150K mất thời gian viết BB... Cho đi được mang tiếng thơm, kiếm kèo khác ngon hơn!
biết bị ghi âm nên làm màu đó bacNếu đồng chí này không biết Bác chủ đang ghi âm thì sao nhỉ?
E cũng gặp xxx và csgt rồi.
lúc gặp xxx thì gà mờ...sợ sệt
khi gặp csgt thì thái độ e cũng đúng mực, k sợ ăn bb. Cũng gặp csgt tốt, khuyến mãi cái bb dừng nơi cấm dừng thay cho lỗi đi vào đường cấm oto theo giờ.
mà trc khi lập bb e cãi là lỗi k tuân thủ bbao...(chưa học bài này nên e cãi đại, nhưng k hề cao giọng)!
lúc gặp xxx thì gà mờ...sợ sệt
khi gặp csgt thì thái độ e cũng đúng mực, k sợ ăn bb. Cũng gặp csgt tốt, khuyến mãi cái bb dừng nơi cấm dừng thay cho lỗi đi vào đường cấm oto theo giờ.
mà trc khi lập bb e cãi là lỗi k tuân thủ bbao...(chưa học bài này nên e cãi đại, nhưng k hề cao giọng)!
nếu dg cấm theo giờ đi vào lỗi kg tuân thủ bb thôi nha bác e bị rồi mất 200k rồi đi ,lúc đầu xxx còn phán chạy vào dg cấm phạt 2t5 giam bằng 1 tháng .E cũng gặp xxx và csgt rồi.
lúc gặp xxx thì gà mờ...sợ sệt
khi gặp csgt thì thái độ e cũng đúng mực, k sợ ăn bb. Cũng gặp csgt tốt, khuyến mãi cái bb dừng nơi cấm dừng thay cho lỗi đi vào đường cấm oto theo giờ.
mà trc khi lập bb e cãi là lỗi k tuân thủ bbao...(chưa học bài này nên e cãi đại, nhưng k hề cao giọng)!
Thôi... em là người trần không phải thánh bác ạ!biết lỗi sao ko kêu đồng chí Phúc ghi biên bản, phải bắt ghi biên bản mặc dù được tha thì mới đúng là người làm nhà nước

Chài chài.... không nên kích động bác ạ, phạm lỗi thì tự hào cái gì? thấy mừng là đ/c ấy thực hiện đúng chức trách là tổ chức và hướng dẫn người dân tham gia gt tốt hơn là điều đáng mừng! khi mấy anh ấy làm tốt, làm đúng chức trách thì 1 lời khen, 1 lời cảm ơn sẽ tốt hơn nhiều việc đặt 1 dấu hỏi suy diễn vào mặt anh ấyNgười làm nhà nước vi phạm luật GT được đồng bọn tha.
Chạy xe không nhìn biển báo, vi phạm ko dám nhận bb còn lên đây khoe. Anh tự hào vì điều gì ?
Còn lên gỡ gạc cho bọn xxx. Xin lỗi anh ko khoe "làm cho nhà nước" thì nó phán sai làn rồi đút bánh mì nhé.

làm nhà nước thì có làm sao bác? nhà nước giờ nó cũng cổ phần và cạnh tranh tàn khốc lắm!" làm nhà nước" - hèn chi mà cứ hô hào giảm mà biên chế cứ như cục nợ xấu bao năm chẳng giảm được chút nào.Mà chú csgt sao không hỏi cho hết nhẽ "làm nhà nước mà có nằm trong số 30% sáng cắp ô đi tối cắp về" không vậy?
Bác cứ dí cái tư duy "đồng bọn" vào đầu em là sao nhỉ? hổng lẽ ông chủ bán bánh mì tha cho thằng nhóc cướp bánh mì của mình cũng là đồng bọn? nghĩ thoáng tí đi bác!Đồng bọn tha nhau . Rồi PR nhau .Dị ứng .


