Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Cắm trại trong rừng ở Đà Lạt với cái lạnh 5 độ
Hôm đó định thử sức chạy xe lên đỉnh cao nhất của Hòn Bồ nhưng gió lớn quá, nếu có lên được thì việc hạ trại cũng không dễ dàng gì nên bàn chọn tìm nơi khuất gió nhất để chơi.

Cách trung tâm ĐL khoảng 40 km, điểm camp rất đẹp với rừng cây cao bao phủ xung quanh và phía trước là con suối. Đặc biệt nữa là ở đây có rất nhiều hạt mắc khén. Chỉ cần vài phút đi nhặt cũng đủ để đi camp cả năm

Đường xa nên khi vào đến bãi hơi trễ và trời tối nhưng được cái trong nhóm toàn dân... ngành nên set up mọi thứ rất nhanh gọn lẹ.

Đến tối nhiệt độ xuống khá nhanh và phải dùng tới máy sưởi. Khi nhiệt độ xuống còn 5 độ thì phải thêm lửa để cùng sưởi ấm và vào lều ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên đi camp gặp nhiệt độ thấp đến vậy.

Đến gần sáng tuy không đo nhưng mọi người đều đoán rằng nhiệt độ chắc tầm 3-4 độ vì hầu như ai cũng giật mình thức do quá lạnh.

Một cái hay ở đây nữa đó chính là hoàn toàn không có sóng điện thoại nên buổi camp hôm ấy rất trọn vẹn.


NHUT5747.jpg


NHUT5748.jpg


NHUT5754.jpg


NHUT5764.jpg


NHUT5784.jpg



NHUT5793.jpg


NHUT5804.jpg


NHUT5812.jpg


NHUT5819.jpg


NHUT5822.jpg


NHUT5849.jpg


NHUT5859.jpg


NHUT5863.jpg


NHUT5864.jpg


NHUT5877.jpg


NHUT5884.jpg


Giang 1.jpg


NHUT5895.jpg


NHUT5904.jpg


NHUT5910.jpg


NHUT5912.jpg


NHUT5926.jpg


NHUT5958.jpg


NHUT5964.jpg


NHUT5971.jpg


NHUT5973.jpg


Giang 2.jpg
 
Last edited by a moderator: