phongdinh nói:Cấm xe máy là điều nên làm, em ủng hộ 2 tay...mặc dù hằng ngày phuong tiện di chuyển chính của em là xe máy, .Việc cấm xe máy sẻ gây ảnh hưởng rất lớn đối với người dân, nhưng nếu có lộ trình và phương án thay thế dần phương tiện công cộng thì mọi thứ sẻ ổn và trật tự lại thôi.
Nếu không có lộ trình cấm xe máy thì tương lai Viet Nam sẻ thành ra cái gì nữa........em ko dám hình dung.....Ôi cái văn hóa xe máy![]()
Nên nghỉ tới tương lai con em chúng ta, và một đất nước VN văn minh, hiện đại hơn các bác ạ!

Em cũng ủng hộ cấm xe máy, cấm xong thì chuyển qua 4B hết, lúc đó kẹt xe mấy bác ngồi trong xe nhìn nhau mà cười, rồi ngồi hoài,
Sài Gòn :
- thiết kế dành cho 1x dân thì nay 10x dân
- thiết kế cho xe 2B+1/10000 xe 4B thì nay (sẽ) toàn 4B
Mấy bác tự nghĩ dùm em, muốn cấm 2B mà không cấm 4B thì chỉ có cách xây dựng 1 tp mới thôi, mấy bác xuống Thành phố mới Bình Dương ở cho rộng rãi, thoải mái.

Sài Gòn :
- thiết kế dành cho 1x dân thì nay 10x dân
- thiết kế cho xe 2B+1/10000 xe 4B thì nay (sẽ) toàn 4B
Mấy bác tự nghĩ dùm em, muốn cấm 2B mà không cấm 4B thì chỉ có cách xây dựng 1 tp mới thôi, mấy bác xuống Thành phố mới Bình Dương ở cho rộng rãi, thoải mái.
Last edited by a moderator:
Em ủng hộ tuyệt đối vụ này, cấm 100% xe máy ở quận nội thành, vùng ven các tỉnh thì ko cấm, thành phố phát triển gt coony cộng, hạn chế 4 bánh vào nội đô, hoặc vào với phí rất rất cao......thành phơ sẽ xanh, sạch đẹp và không trộm cướp
Caucasaigon nói:Em ủng hộ tuyệt đối vụ này, cấm 100% xe máy ở quận nội thành, vùng ven các tỉnh thì ko cấm, thành phố phát triển gt coony cộng, hạn chế 4 bánh vào nội đô, hoặc vào với phí rất rất cao......thành phơ sẽ xanh, sạch đẹp và không trộm cướp
E có mơ ngủ không vậy ta? Hy vọng là bác đúng, mặc dù em ...không tin
Coi chừng trúng chiêu "Dương đông kích tây" của xxx. Hô hào cấm xe máy...
Vài hôm sau, giá xăng lại lên.
Vài hôm sau, giá xăng lại lên.
Lại kể chuyện cấm xe máy
Một hôm thằng con mới đi du học về, hếch mặt lên ra vẻ nghiêm túc : Cấm xe máy là đúng, đường xá gì mà toàn xe máy. Ở bên bển chẳng ai đi xe máy như quê mình. Không văn minh tí nào cả
Táng cái bốp vào cái mồm thằng con, ông Bố bảo : Mày cút mịa mày về bên bển mà sống. Quê tao có vậy vì quê tao nghèo. Đường xá chật hẹp, cái hẻm rộng đến mức đi bộ còn phải tránh nhau, dân trí thì thấp.
Bố Mẹ mày phải chà cái đít toàn xương lên xe máy, rong ruổi hàng trăm cây số mỗi ngày để kiếm tiền gửi qua mới có cái mà tống vào cái mõm thối của mày hàng ngày đấy.
Chúng tao cũng nhục lắm khi phải phơi mặt phơi lưng ngoài đường, không được ngồi máy lạnh nhưng chúng tao kiếm tiền một cách lương thiện.
Mày giỏi thì máy tính giúp tao là 80% dân số VN sống bằng nghề tự do. Mày nhét hết vào nhà máy, văn phòng, công sở đi. Khỏi cần cấm.
Như biết lỗi, thằng con lí nhí. Con xin lỗi.
Một hôm thằng con mới đi du học về, hếch mặt lên ra vẻ nghiêm túc : Cấm xe máy là đúng, đường xá gì mà toàn xe máy. Ở bên bển chẳng ai đi xe máy như quê mình. Không văn minh tí nào cả
Táng cái bốp vào cái mồm thằng con, ông Bố bảo : Mày cút mịa mày về bên bển mà sống. Quê tao có vậy vì quê tao nghèo. Đường xá chật hẹp, cái hẻm rộng đến mức đi bộ còn phải tránh nhau, dân trí thì thấp.
Bố Mẹ mày phải chà cái đít toàn xương lên xe máy, rong ruổi hàng trăm cây số mỗi ngày để kiếm tiền gửi qua mới có cái mà tống vào cái mõm thối của mày hàng ngày đấy.
Chúng tao cũng nhục lắm khi phải phơi mặt phơi lưng ngoài đường, không được ngồi máy lạnh nhưng chúng tao kiếm tiền một cách lương thiện.
Mày giỏi thì máy tính giúp tao là 80% dân số VN sống bằng nghề tự do. Mày nhét hết vào nhà máy, văn phòng, công sở đi. Khỏi cần cấm.
Như biết lỗi, thằng con lí nhí. Con xin lỗi.
Cấm xe máy thì cũng được, nhưng các phương tiện giao thông công cộng phải quy hoạch làm cho thật khoa học,
cấm xe máy thì sẽ không còn cảnh buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng đường
, xe máy đậu tràn lan vĩa hè, thích dừng hay đậu tùy thích chạy xe ngược chiều vượt đèn ..., trộm cướp chắc cũng ít hơn, quan trong tai nạn sẽ giảm đáng kể ủng hộ cấm xe máy tại HN & TPHCM còn máy tỉnh khác thì vô tư đi xe máy

