Hèn chi đường nó lâu hỏng vì tuy là 1 xe mà nó dàn tải ra.Còn ở mình dồn 1 thùng thì phải chở quá tải mới có lời.Chưa kể bị chung chi nữa.Đường Mai Chí Thọ mới làm mà lún hết rồi!Xuanque nói:Thái khuyến khích sử dụng LPG bác úi.stingray nói:Đi bằng tuk tuk bác ơi!Một chiếc tuk tuk xăng chỉ tốn bằng 1 chiếc xe máy mà chở được 1 lúc 5,6 người.Taxi để cho nhà giàu đi.Nước mình còn nghèo mà muốn thay đổi cho văn minh đâu thể nhảy cóc liền.Nhiều người không có tiền mua 4B.Mấy cha lãnh đạo ngồi xe hơi quen rồi cứ đòi áp dụng theo cách của những nước văn minh làm sao hợp được hoàn cảnh nước mình.Cứ chê tuk tuk là kém văn minh,đi lùi gây ô nhiễm nhưng mà Thái họ hơn hẳn mình mà vẫn duy trì được.nokia6310ibye nói:Em giờ cũng chẳng muốn đi xe máy nữa ah, nên có cấm thì em cũng vui nhưng ko có ô tô thì biết đi bằng gì
Em ủng hộ giảm xe máy.Nếu không giảm nhìn trên cái hình bác chủ đưa mà ở nước mình chắc những chỗ trống giữa ô tô sẽ bị xe máy lấp đầy ngay.Lúc đó còn thảm hơn.
Còn tuk tuk và taxi ở Thái là dùng LPG do giá thành rẻ hơn 1/2 so với xăng). Thậm chí em thấy xe tải nặng cũng dùng LPG ( 1 đầu kéo ; 2 cái thùng tải phía sau).
Nếu mình là thằng con trong truyện mình sẽ táng vào mặt thằng bố, chỉ thằng vào mặt mà nói: chính vì những thằng như bố nên dân VN cứ mãi sống trong cảnh nghèo nàn lạc hậu, không có xe thì tìm cách khác mà đi! Chính vì động lực "tìm cách khác" nó mới thúc đẩy xã hội phát triển.Mr Fil nói:Lại kể chuyện cấm xe máy
Một hôm thằng con mới đi du học về, hếch mặt lên ra vẻ nghiêm túc : Cấm xe máy là đúng, đường xá gì mà toàn xe máy. Ở bên bển chẳng ai đi xe máy như quê mình. Không văn minh tí nào cả
Táng cái bốp vào cái mồm thằng con, ông Bố bảo : Mày cút mịa mày về bên bển mà sống. Quê tao có vậy vì quê tao nghèo. Đường xá chật hẹp, cái hẻm rộng đến mức đi bộ còn phải tránh nhau, dân trí thì thấp.
Bố Mẹ mày phải chà cái đít toàn xương lên xe máy, rong ruổi hàng trăm cây số mỗi ngày để kiếm tiền gửi qua mới có cái mà tống vào cái mõm thối của mày hàng ngày đấy.
Chúng tao cũng nhục lắm khi phải phơi mặt phơi lưng ngoài đường, không được ngồi máy lạnh nhưng chúng tao kiếm tiền một cách lương thiện.
Mày giỏi thì máy tính giúp tao là 80% dân số VN sống bằng nghề tự do. Mày nhét hết vào nhà máy, văn phòng, công sở đi. Khỏi cần cấm.
Như biết lỗi, thằng con lí nhí. Con xin lỗi.

Chuẩn quá,ủng hộ ý kiến của bác...Clouds8 nói:thà kẹt kiểu đó còn hơn kiểu này:
![]()

Chính sách hạn chế oto cá nhân, giờ đòi giảm xe máy, chắc mai mốt nên công nghiệp xe cộ nước nhà đi vào dĩ vãng, hình như là rãnh quá không có biết làm gì, ngồi đưa ra mấy cái tào lao này giết thời gian, qua ngày qua tháng đó mà.
Các bác cứ tranh cãi cấm với ko câm xe máy thì ích gì, bác nào đi 2 bánh thì kêu cấm 4 bánh, bác nào đi 4 bánh thì kêu ngược lại. Sao ko có bác nào kêu lên giải pháp cấm cả 2b lẫn 4b. Trước mắt cấm vào ngày chủ nhật, sau đó thêm ngày thứ 7. Khi đó thì nếu ko đi bằng các phương tiện giao thông công cộng thì sẽ phải đi bằng xe đạp, vừa đỡ ô nhiễm môi trường, vừa tăng cường sức khoẻ.
Giống như trước đây kêu gọi đội mũ bảo hiểm đó. Cái nào đúng thì nhân dân ủng hộ thôi. Tại sao ko làm để có một xã hội văn minh hơn.
Giống như trước đây kêu gọi đội mũ bảo hiểm đó. Cái nào đúng thì nhân dân ủng hộ thôi. Tại sao ko làm để có một xã hội văn minh hơn.
Tôi cũng đi xe máy, cũng đi ô tô. Tôi cũng ghét xe máy tạt ngang, cúp đầu xiên xẹo..Clouds8 nói:Nếu mình là thằng con trong truyện mình sẽ táng vào mặt thằng bố, chỉ thằng vào mặt mà nói: chính vì những thằng như bố nên dân VN cứ mãi sống trong cảnh nghèo nàn lạc hậu, không có xe thì tìm cách khác mà đi! Chính vì động lực "tìm cách khác" nó mới thúc đẩy xã hội phát triển.Mr Fil nói:Lại kể chuyện cấm xe máy
Một hôm thằng con mới đi du học về, hếch mặt lên ra vẻ nghiêm túc : Cấm xe máy là đúng, đường xá gì mà toàn xe máy. Ở bên bển chẳng ai đi xe máy như quê mình. Không văn minh tí nào cả
Táng cái bốp vào cái mồm thằng con, ông Bố bảo : Mày cút mịa mày về bên bển mà sống. Quê tao có vậy vì quê tao nghèo. Đường xá chật hẹp, cái hẻm rộng đến mức đi bộ còn phải tránh nhau, dân trí thì thấp.
Bố Mẹ mày phải chà cái đít toàn xương lên xe máy, rong ruổi hàng trăm cây số mỗi ngày để kiếm tiền gửi qua mới có cái mà tống vào cái mõm thối của mày hàng ngày đấy.
Chúng tao cũng nhục lắm khi phải phơi mặt phơi lưng ngoài đường, không được ngồi máy lạnh nhưng chúng tao kiếm tiền một cách lương thiện.
Mày giỏi thì máy tính giúp tao là 80% dân số VN sống bằng nghề tự do. Mày nhét hết vào nhà máy, văn phòng, công sở đi. Khỏi cần cấm.
Như biết lỗi, thằng con lí nhí. Con xin lỗi.
Nhưng tôi không căm giận họ vì biết họ phải sống chung với nó. Có chăng là ý thức kém và sự bất tuân pháp luật cũng như tranh giành xuất ăn miễn phí hay chen lấn lên máy bay chẳng hạn.
Đất nước này sẽ mang ơn Bác nếu Bác làm điều gì đấy thiết thực, còn hơn là a dua theo kiểu không quản được thì cấm.
Và nếu như Bác nói thì quả thật là Bác rất có hiếu với cha mẹ về cách hành xử rất có đạo đức. Một tấm gương tốt cho con cái noi theo.
muốn thì làm luôn cái đường dành riêng đi nhỉ, người ta ít tiền chạy xe máy mà cũng cấm thì cũng buồn