Chủ đề tương tự
Re:Cảm xúc Fiat ở Sài Gòn 45 năm trước
Chả có chỗ để mời rượu bác nhể!!!
Cảm ơn bác sưu tầm được tấm hình cho anh em được chiêm ngưỡng lại lịch sử của Fiat!!!
Chả có chỗ để mời rượu bác nhể!!!
Cảm ơn bác sưu tầm được tấm hình cho anh em được chiêm ngưỡng lại lịch sử của Fiat!!!
Re:Cảm xúc Fiat ở Sài Gòn 45 năm trước
Bái phục bác, em mượn tạm tấm ảnh này để nhắc cổ võ cùng anh em Fiat trang Bên Tê. Còn tám hình nào bác cho enh em chiêm ngưỡng đi .suv75 nói:Vô tình vào trang web Panoramio.com để xem lại hình ảnh Sài Gòn qua các giai đọan lịch sử, em tìm thấy tấm hình này.
![]()
Một kiểu quảng cáo "ra mắt sản phẩm mới" mà nay không còn tồn tại nữa. Người Sài gòn của 45 năm trước có lẽ không chú ý mấy đến sự xuất hiện của chiếc Fiat “danh tiếng tòan cầu” này. Nhưng 45 năm sau, ngồi trước máy tính, em lại không khỏi bồi hồi khi bắt gặp hình ảnh từ quá khứ.
Không biết Garage Nguyễn Văn Hảo 67 đường Gallieni (sau đổi tên là Trần Hưng Đạo) hiện nay ra sao. Hình này được chụp năm 1955 trước Bệnh Viện Răng Hàm Mặt ngày nay.
Re:Cảm xúc Fiat ở Sài Gòn 45 năm trước
Been ny khoong mowif ruwowuj dduwowcj bacs aays cuj hir!
phuongcuunet nói:Chả có chỗ để mời rượu bác nhể!!!
Cảm ơn bác sưu tầm được tấm hình cho anh em được chiêm ngưỡng lại lịch sử của Fiat!!!
Been ny khoong mowif ruwowuj dduwowcj bacs aays cuj hir!
Re:Cảm xúc Fiat ở Sài Gòn 45 năm trước
He he... em Online bang dien thoai nen cha co dau!!!
Kinh bac!
Bac bau gi em cha hieu!kia.vuong nói:phuongcuunet nói:Chả có chỗ để mời rượu bác nhể!!!
Cảm ơn bác sưu tầm được tấm hình cho anh em được chiêm ngưỡng lại lịch sử của Fiat!!!
Been ny khoong mowif ruwowuj dduwowcj bacs aays cuj hir!
He he... em Online bang dien thoai nen cha co dau!!!
Kinh bac!
Re:Cảm xúc Fiat ở Sài Gòn 45 năm trước
Bác viết như vầy thì em cũng cảm súc quá....phuongcuunet nói:Bac bau gi em cha hieu!kia.vuong nói:phuongcuunet nói:Chả có chỗ để mời rượu bác nhể!!!
Cảm ơn bác sưu tầm được tấm hình cho anh em được chiêm ngưỡng lại lịch sử của Fiat!!!
Been ny khoong mowif ruwowuj dduwowcj bacs aays cuj hir!
He he... em Online bang dien thoai nen cha co dau!!!
Kinh bac!
Trước hết các bác cho em xin lỗi vì tính nhầm thời gian, thật ra tấm hình này phải được chụp cách nay 55 năm rồi.
Người đội cái vali trong hình có thể xác nhận điều này, vì nơi chụp gần địa điểm có văn phòng làm thủ tục tái định cư cho người Bắc di cư.
Rất vui vì các bác thích tấm hình này. Hy vọng sẽ may mắn bắt gặp một tấm hình lịch sử khác của Fiat ở Việt Nam để giới thiệu với các bác.
Dưới đây là một số hình ảnh của đọan đường này trong thời kỳ sau khi người Pháp buộc phải rút đi và con đường mang tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo cho đến nay.
1. Bệnh viện Răng Hàm Mặt ngày nay. (hình này chụp lúc vắng xe nên dễ so sánh với tấm đầu tiên).
2. Và cách đó 200 mét, góc Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng Đạo, những năm 60
D
... ngày nay
3. Lui thêm 200 mét nữa về phía Nguyễn Thái Học. Cùng một hướng chụp, cùng thời với tấm trước, bên tay phải là showroom địa chỉ số 120 của Mekong Fiat ngày nay.
Người đội cái vali trong hình có thể xác nhận điều này, vì nơi chụp gần địa điểm có văn phòng làm thủ tục tái định cư cho người Bắc di cư.
Rất vui vì các bác thích tấm hình này. Hy vọng sẽ may mắn bắt gặp một tấm hình lịch sử khác của Fiat ở Việt Nam để giới thiệu với các bác.
Dưới đây là một số hình ảnh của đọan đường này trong thời kỳ sau khi người Pháp buộc phải rút đi và con đường mang tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo cho đến nay.

1. Bệnh viện Răng Hàm Mặt ngày nay. (hình này chụp lúc vắng xe nên dễ so sánh với tấm đầu tiên).

2. Và cách đó 200 mét, góc Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng Đạo, những năm 60

D
... ngày nay

3. Lui thêm 200 mét nữa về phía Nguyễn Thái Học. Cùng một hướng chụp, cùng thời với tấm trước, bên tay phải là showroom địa chỉ số 120 của Mekong Fiat ngày nay.

Last edited by a moderator:
Been ny khoong mowif ruwowuj dduwowcj bacs aays cuj hir!
bên này không mời rượu được bác ấy cụ hỉ
hên quá em biết đánh telex không là bó háng
bên này không mời rượu được bác ấy cụ hỉ
hên quá em biết đánh telex không là bó háng
Chân thành cảm ơn các cụ đã mời rượu, quả này em xem mãi mà không đoán nổi cụ mún viết cái gì, cảm ơn bác duy thắng đã thông dịch. Hy vọng có dịp cụng ly hoặc giao hữu bóng đá với các bác hội Fiat. Vợ hai của các bác và của em (Ssangyong) cùng một lò Mekong ra mà.
Chúc các bác năm mới thành đạt, dồi dào sức khoẻ và gia đình hạnh phúc.

Chúc các bác năm mới thành đạt, dồi dào sức khoẻ và gia đình hạnh phúc.