Về BD ở dùm e đi bác, bái bai bácỞ SG chán thấy bà , đất chật ng đông , chạy xe thì nhích , khói bụi đầy đường , mùa mưa thì lội , thì bể đầu vì cây xanh ... Em có nhà ở TP cho thuê , còn ở thì ở BD cho khỏe ...![]()
Ở trên đường Hoàng Văn Thụ, khúc ngay bv phụ sản có cái Spa gọi là "Mặt nạ dưỡng não" đó bác...chúc bác có thêm nếp nhăn...Thằng đi xe máy thì chửi thằng oto, thằng ngồi trong xe oto thì chửi thằng xe máy. Vậy tóm lại ai chửi ai hả các bác. Vậy trong đám đông đó lỡ may có người thân của các bác đang chạy thì sao? họ củng xào chẽ như vậy thì sao? tóm lại là ý thức từng người chứ ko phải ai củng như ai nên đừng chửi họ ngu và vơ đũa cả nắm như vậy được
Chắc bác nhìu nếp nhăn qua đi nói người khác vậy, 34t rùi mà nói không biết suy nghĩ. Chắc bác là một trong số người có cái suy nghĩ cả đũa như thế. Lần sau nói thì nghĩ chút đi bác 34t chứ không phải là 24 đâu bácỞ trên đường Hoàng Văn Thụ, khúc ngay bv phụ sản có cái Spa gọi là "Mặt nạ dưỡng não" đó bác...chúc bác có thêm nếp nhăn...
Vấn đề ko phải là do xe máy mà là do ý thức người điều khiển thôi bác. Thành phần này ở VN đông quá. Kể ra ko hết mà tức thêmMóa em thề ghét xe máy nhất.
Đường Âu Cơ ngay đoạn ngã 3 với Trương Công Định đó bác.Đoạn đường nào mà đoạn trường vậy bác chủ?
Dân An Nam này nó chạy xe không có não, bò nó còn biết tránh các huynh àNhư đàn bò, đúng là như đàn bò