Ngẫm lại, chẳng đâu khổ như dân mình, mà lại do ông chính phủ Mình làm khổ dân Mình mới đau. các ông ấy hồi nhỏ đi xe đạp, lớn lên đi xe hơi, vậy mà cứ ngồi quyết chuyện xe máy ! Thế mới ngược đời chứ. Phải coi cái xe máy như con ngựa, con trâu vậy, ai muốn cưỡi con gì thì cưỡi. Việc gì phải bo bo cấm này cản nọ. Nói thiệt, đừng nói Vertu hay Mobiado, mất con N95 cũng chỉ ngậm ngùi rồi sắm con khác, đụng tới cái xe ghẻ 5, 7 triệu làm um lên. Có bằng lái ? OK, còn thì muốn cưỡi ngựa hay trâu, tùy.
gauxam nói:Không biết mình có chạy xe hơi cũ qua đó rồi mua đồ phụ tùng gắn vô, chạy về VN được không các bác nhỉ?
ý kiến hay! không nói ra ai mà biết, cũng giống mua quần áo vậy, mặc vào rồi đâu ai đánh thuế được bác, nhớ gắn cái V8 vào nha! hi hi......
Có bác nào biết đường dây mua phụ tùng hay đã từng mua phụ tùng bên Cam không ạ. Em mua phụ tùng cho còn N xẹt đời cũ thôi chắc giá ko cao đâu các bác nhỉ. 
Hôm bữa xem qua cái báo giá của ML thấy giá vé từ SG sang Cam có vài trăm, chắc hôm nào em làm chuyến thực tế.
Hôm bữa xem qua cái báo giá của ML thấy giá vé từ SG sang Cam có vài trăm, chắc hôm nào em làm chuyến thực tế.
Em cũng muốn đi du lich bên cam một chuyến để tham quan chợ xe máy cho mở rộng tầm mắt. Đọc bài mà thấy khó thở luôn, chả biết là tại làm sao nữa, chắc nghẹt thở vì thèm mấy con phân khối lớn áh.