Mấy bác hay đi chung đường với mấy anh cont anh bồn thì gắn mấy cái biển này phía sau:


em xem mấy báo thì hình như thằng xe bồn đi trước nó không có cái cản sắt hạ thấp xuống ở cuối xe, đây hình như là yêu cầu bắt buộc để những trường hợp này sedan sẽ lủi đầu vào đó, túi khí bung cứu tài xế. Như hình thì hình như xe bồn không có cái thanh sắt này
![]()
Em cảnh báo tât cả người nào em quen là đưng đi cầu PM. Hổm em cũng cảnh báo rồi mà ba em không nghe, tưởng về giờ đó ok ai ngờ bị công của 1 oser trên này vượt tạt đầu hốt cái đầu xe ba em luôn => dính luôn.Độ dốc chiều này quá cao.
Mà ngay dưới chân dốc là 1 đám kẹt xe.
Các anh em 4-7 chỗ nên bỏ cái cầu Phí Mũ này.
Vậy các bác lãnh đạo có biết hay ít nhất có đọc báo không nhỉ?Theo lời anh CSGT xử lsy tia nạn Q2 thì khúc cầu PM hầu như ngày nào cũng có tai nạn !
Đó là do không phải đổ dốc.Đi xe gầm cao có vẽ đỡ hơn các bác nhỉ?
Xe máy em cũng né chứ nói gì 4 bánh? Làn dành cho xe máy mà cont thì vô tư càn lướt cho đến gần ngã 4. Có CA đứng đó cũng như không!!R.I.P bác tài.
đi dulich chắc né cầu phú mỹ này ra quá.