Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
57
SG
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới hết năm đó mà giờ đã là 2/9. Rồi sắp đến là Trung Thu, Noel, Tết Tây...ào cái lại hết một năm.
Các bác có thiết lập mục tiêu gì cho bản thân và gia đình từ đầu năm không? Đã gần 3/4 thời gian trôi qua, bác đã làm được gì?
Mục tiêu phấn đấu hoàn thành ước nguyện của mềnh chia làm 2 giai đoạn, mỗi lần 5 năm.
Đã trôi qua 3 năm đầu của giai đoạn thứ nhất mà vẫn giậm chân tại chỗ!
Haizzzz, kinh tế thế giới kém, nó làm Mềnh chậm chạp bò như Rùa! Đau đầu quá!!!
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
57
SG
Chào các bác, Cuộc sống thật tươi đẹp phải không ạ, e vô tình đi ngang đây, ko dám quấy rầy, chỉ chúc cho hội mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
Gia đình xin chào đón bác nhé!!! Hihi
Nói chung, kiếp này Mềnh ăn ở hiền lành nên luôn được Ông Chòi yêu thương, đãi ngộ.
Tới giờ vẫn ổn! Chỉ chưa biết tương lai!
Xin rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với tất cả mọi người, trong đó có Mềnh!!!
Xin cảm ơn cuộc đời đã cho Mềnh Thung thướng!!!
 
Hạng D
18/6/15
3.137
20.064
113
có gì mà phải cảm ơn anh.

mà trong đây là anh em họ hàng gia đình hết hả anh? sao bác lại dùng từ "gia đình".
"Bà con xa, không bằng láng giềng gần", trong này, không có bà con gì cả, nhưng xem nhau như Anh Em, thương yêu, giúp đỡ, tôn trọng nhau, kính trên, nhường dưới......Như vậy có xem như gia đình không Bác?