Thì k phấn đấu bằng sức nổi thì nhờ gia đình , kệ có nâng đỡ là đc gòiChú ấy tâm sự vậy với Em đó Anh. Chú ấy phấn đấu bằng sức lao động của Chú ấy, không nhờ gđ, rất đáng ngưỡng mộ Anh ah.
Rà Dồi mà còn để trẻ em nó LÙA GÀ!Chú ấy tâm sự vậy với Em đó Anh. Chú ấy phấn đấu bằng sức lao động của Chú ấy, không nhờ gđ, rất đáng ngưỡng mộ Anh ah.
Phấn đấu bằng mắt và niềm tin nhé bác Sỡi
Bác Sởi sẽ vào chửi cu Mìlên altis chứ ai lại đi orlando nửa nạc nửa mỡ![]()



Rà Dồi mà còn để trẻ em nó LÙA GÀ!
Phấn đấu bằng mắt và niềm tin nhé bác Sỡi

bây giờ thỉ bằng niềm tin thậtRà Dồi mà còn để trẻ em nó LÙA GÀ!
Phấn đấu bằng mắt và niềm tin nhé bác Sỡi


Dạo này nhà Thuốc gặt kinh quá, đã vượt qua anh Fụ tùng luôn gòi!A hong có xiền thì đi ra nhé, để mình e thoi![]()
Kính phục, kính phục!!!
Mê
Mềnh cũng phấn đấu trả hết nợ nần,sau 50 năm nữa!!!em phấn đầu hết năm sau thì hết nợ [BCOLOR=#fcfcff][/BCOLOR]
anh thuyền to sóng lớn, nợ kinh doanh, em nợ tiêu dùng, khác nhau quá xa anh ơiMê
Mềnh cũng phấn đấu trả hết nợ nần,sau 50 năm nữa!!!
Có ai bắt anh trả tiền trong mọi cuộc chơi đâu mà sợ bể Túi chớ hử!em lậy anh, suốt ngày bơm cho bể![]()
Ps: mai nhớ bao anh ly trà sữa nhoa Mì!!!
dạ, cảm ơn bác. e hiểu rồi.Gia đình là ví von mức độ thân thiết đó mà!
Mọi người thân nhau như thể tay chân!
Có phước cùng hưởng.
Có hoạ thì tự.... Chịu. Một.. Mình... Đi nhé!
Hông chơi...!!!
vậy thì đây là 1 hội nhỏ thôi. còn từ gia đình là ví von thôi. tại với em khi dùng từ gia đình nó thiêng liêng lắm...anh em sẵn sàng sống chết vì nhau, bố mẹ hết lòng vì con cái, con cái phụng dưỡng bố mẹ.
Nếu hội mình mà đạt được tới cái từ này thì thật sự là ao ước của sân chơi ảo này...biết đâu đấy...