Tập Lái
1/9/15
44
285
53
Thủ Đức-TPHCM
"Bà con xa, không bằng láng giềng gần", trong này, không có bà con gì cả, nhưng xem nhau như Anh Em, thương yêu, giúp đỡ, tôn trọng nhau, kính trên, nhường dưới......Như vậy có xem như gia đình không Bác?
Chuẩn rồi bác. hy vọng lời nói mình từ tâm. nếu đạt được vậy thì cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp xung quanh ta lắm....

cảm ơn bác!
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
57
SG
Khô
dạ, cảm ơn bác. e hiểu rồi.

vậy thì đây là 1 hội nhỏ thôi. còn từ gia đình là ví von thôi. tại với em khi dùng từ gia đình nó thiêng liêng lắm...anh em sẵn sàng sống chết vì nhau, bố mẹ hết lòng vì con cái, con cái phụng dưỡng bố mẹ.

Nếu hội mình mà đạt được tới cái từ này thì thật sự là ao ước của sân chơi ảo này...biết đâu đấy...
Không ạ. Mềnh xin nhá!!!
Mỗi người hy sinh vì mọi người!
Mọi người, hãy tự lo cho bản thân mình.... Nhá!!!
Cha mẹ, vợ con, lo cho mềnh!
Mềnh lo.... Cho Người..... Khác.....!!!