Ai biết, bác với nó gần nhau mà chơi chung nữa còn hỏng biết, seo mình biết đc. Giờ ảnh qua FB với bác K luôn kìa 
Thôi khó quá bỏ qua điAi biết, bác với nó gần nhau mà chơi chung nữa còn hỏng biết, seo mình biết đc. Giờ ảnh qua FB với bác K luôn kìa![]()
Dzìa hôm qua dzồi .buồn quạ đang kiếm tay xã stress .hihiDzia SG rồi hử a Sui?![]()
Yêu nước nhỉ ? Hihi
Vậy phong tặng cho bác H Huân chương công dân tốt nha .hihi
Cộng Sản nòi mừChăm chỉ làm giàu, tiêu xài thoải mái, góp phần tạo công ăn việc làm, kích thích xã hội phát triển... không phải là người dân quá yêu nước sao?
Chưa tính phần thuế đóng hàng tháng nữa, hơi bị bộn à nhe.
Máu, mồ hôi, nước mắt...
Em yêu nước lắm đoá nhoa...Vậy phong tặng cho bác H Huân chương công dân tốt nha .hihi
... ngày nào cũng Tắm hết trơn á

Tinh thần dân tộc thì ai mà chẳng có? Được cuộc sống yên bình, công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình phát triển là cũng nhờ công lao bao người đã ngã xuống hôm qua. Rất biết ơn đấy chứ.
Chỉ buồn cho cái cách quản lý kinh tế quá kém của các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế được xem là mũi nhọn và trụ cột của nước nhà. Rồi tệ nạn tham nhũng tràn lan, người hiền tài không được trọng dụng trong bộ máy công quyền...
Trong khi các nước bên cạnh ta đang phi như mã, Việt Nam ta lại đang bò ì ạch, với khoản cách bị bỏ lại ngày càng xa.
Khi nào mà quan chức nhà nước được trả lương cao đến nỗi việc tham ô hối lộ, nhũng nhiễu dân kg còn, khi nào những lớp tinh hoa nhất đất nước luôn là người lãnh đạo dân tộc thông qua việc tuyển lựa minh bạch công khai, ôi "dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?"
E thật sự rất trăn trở các Bác ạ.
Chỉ buồn cho cái cách quản lý kinh tế quá kém của các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế được xem là mũi nhọn và trụ cột của nước nhà. Rồi tệ nạn tham nhũng tràn lan, người hiền tài không được trọng dụng trong bộ máy công quyền...
Trong khi các nước bên cạnh ta đang phi như mã, Việt Nam ta lại đang bò ì ạch, với khoản cách bị bỏ lại ngày càng xa.
Khi nào mà quan chức nhà nước được trả lương cao đến nỗi việc tham ô hối lộ, nhũng nhiễu dân kg còn, khi nào những lớp tinh hoa nhất đất nước luôn là người lãnh đạo dân tộc thông qua việc tuyển lựa minh bạch công khai, ôi "dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?"
E thật sự rất trăn trở các Bác ạ.
Cứ từ từ... Gấp quá hư bột hư đườngTinh thần dân tộc thì ai mà chẳng có? Được cuộc sống yên bình, công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình phát triển là cũng nhờ công lao bao người đã ngã xuống hôm qua. Rất biết ơn đấy chứ.
Chỉ buồn cho cái cách quản lý kinh tế quá kém của các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế được xem là mũi nhọn và trụ cột của nước nhà. Rồi tệ nạn tham nhũng tràn lan, người hiền tài không được trọng dụng trong bộ máy công quyền...
Trong khi các nước bên cạnh ta đang phi như mã, Việt Nam ta lại đang bò ì ạch, với khoản cách bị bỏ lại ngày càng xa.
Khi nào mà quan chức nhà nước được trả lương cao đến nỗi việc tham ô hối lộ, nhũng nhiễu dân kg còn, khi nào những lớp tinh hoa nhất đất nước luôn là người lãnh đạo dân tộc thông qua việc tuyển lựa minh bạch công khai, ôi "dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?"
E thật sự rất trăn trở các Bác ạ.
E biết. Đang chờ Gia Bảo với cậu em đây!Cứ từ từ... Gấp quá hư bột hư đường![]()
Đời Ba chúng nó là xé nháp rồi.
Chào mừng ngày tết "Độc Lập" các bác !!!!!





Nhân dịp "Quốc Khánh" em xin góp vui câu chuyện cho hội "Camry":
Các bác mới cưới vợ muốn con mình làm kỹ sư, bác sỹ hay đạp xích lô..kaka. ...
Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn
Các bác mới cưới vợ muốn con mình làm kỹ sư, bác sỹ hay đạp xích lô..kaka. ...
Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn
Chỉnh sửa cuối: