Em ngược lại: Không bao giờ sử dụng ĐT khi đang lái xe. kể cả khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe.nguoiphutinh nói:Nghe đt cũng nguy hiểm nhưng em nghe hoài!
audible nói:Em không bao giờ ĐT cho ai khi đang lái xe,nhưng nếu có người gọi đến thì em vẩn nghe,nhưng báo cho người gọi biết đang lái xe không thể nói chuyện được và hẹn sẽ gọi lại sau.



Cái mày nguy hiểm bác ui, lỡ mấy em call rủ đi chơi mà bà cả đi chung thì chítknine nói:Ai có cái DVD touch screen có bluetooth, đi một mình nối DTDD vào , biến DVD thành điện thoại speaker nghe cũng được, quay số cũng được. Đi với nhiều người làm cái tai nghe bluetooth cho lành


lại có thêm 1 nông dân chăn rau nữa...51LD1758 nói:Cái mày nguy hiểm bác ui, lỡ mấy em call rủ đi chơi mà bà cả đi chung thì chítknine nói:Ai có cái DVD touch screen có bluetooth, đi một mình nối DTDD vào , biến DVD thành điện thoại speaker nghe cũng được, quay số cũng được. Đi với nhiều người làm cái tai nghe bluetooth cho lành![]()
![]()
Hơ hơ, chuẩn không cần chỉnh.Automondial nói:Không nghe máy khi lái xe nhất là khi có bà cả đi cùng để cho bà cả biết là mình không bao giờ nghe máy khi lái xe. Mục đích là nếu đang hú hí mà bà cả gọi cũng không nghe lát sau gọi lại nói là đang lái. Như vậy sẽ an toàn cho cả khi tham gia giao thông và cả khi hú hí![]()



em cũng học chiêu này của bác Automondial
Từ dạo mobile phone bị xoẹt xoẹt không nghe được gì -
anh em ta có thể áp dụng thêm chiêu nghe như không nghe :
mợ cả gọi mình nghe rõ mồn một nhưng mồm thì cứ alo .. alo ... alo ... không nghe được gì mạng chán quá rồi cúp rụp 1 phát thế là xong
Từ dạo mobile phone bị xoẹt xoẹt không nghe được gì -
anh em ta có thể áp dụng thêm chiêu nghe như không nghe :
mợ cả gọi mình nghe rõ mồn một nhưng mồm thì cứ alo .. alo ... alo ... không nghe được gì mạng chán quá rồi cúp rụp 1 phát thế là xong