Hạng B2
25/6/21
172
244
43
Thưa anh. Dân thủ thiêm ngoan ngoãn lấy tiền từ đầu đã đi mua đất ở củ chi, bà hom quận 6, bình tân... đi theo cả đoàn. Và giờ thành đại gia hết rồi. Chỉ những thằng chí phèo, khôn lỏi, chây ỳ, kiện tụng giờ mới chết.
ví dụ vài đại gia xem a :)
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng B2
25/12/10
298
2.812
93
đền bù thủ thiêm có 3 đợt 2002 2006 2009, mỗi đợt đều tăng giá hỗ trợ tiền lên, nguyên nhân là giá bèo quá , dân ko đi, nên chưa đạt chỉ tiêu đồng thuận để cưỡng chế thôi, và mỗi đợt đó, giá chung quanh còn lên gấp bội, khả năng mua nhà càng xa , nên họ cần chính sách tái định cư tại chô.
=> không biết đợt đầu a nói là đợt nào ?

ô bà mình hay nói nhìn thái độ, đoán tác phong, một lần bắt được 9 10 lần không, e xin được đưa chính mình ra làm , một công dân ngoan ngoãn ở thủ thiêm
_ Pháp lý của em bao gồm 400m2 có : xác nhận địa chính thửa đất có nhà hình thành trước 1997, xác định 3376/1999 đất dùng để ở , biên lai đóng thuế đất ở từ 1997-2001.
_ Vị trí : chỗ giao nhau của đường nguyễn cơ thạch và đường châu thổ trên cao.
_ Quá trình đền bù : chỉ được 200m2 thổ cư , phần còn lại áp giá đất nông nghiệp, sau một năm khiêu nại thì được đổi lại thành đất nông nghiệp liền kề.
_ Đv đất liền kề : sau khi tạm ứng một phần nhỏ gọi là, phần còn lại .....đéo trả , năm nào e cũng lên ban đền bù và được câu trả lời là : đang đề xuất hoặc nhà nước hết tiền.
vây là : đất muốn định giá nhiêu tiền , cho bao nhiêu dân phải nhận bấy nhiêu, không giao đất thì bị cưỡng chế, giao đất rồi thì ko trả tiền ....vậy chẳng khác gì ăn cướp
Đó là e còn biết nói chứ đa sô người dân chỉ biết chịu đựng, nhân tiền mà cút đi thôi.
Bác này nói đúng nè, đây là may mắn bác còn biết thủ tục xác nhận địa chính này kia nên nó ko cướp trắng được, chứ dân làm nông chân lấm tay bùn, đất ở từ thời ông cố rồi ông nội tới ba mẹ ai đâu mà làm mấy thủ tục này.
Trước trường Nguyễn Hiền trong APAK chỗ cc An Lộc 1, mấy gánh hàng rong toàn là dân Thủ Thiêm xưa ko đó, bác nào muốn nghe câu chuyện của họ thì ra ăn thử hỏi chuyện là biết ngay. Dân ở đây đa phần rất ghét Bà Lan và ông 2J, nên vụ bà Lan họ hả hê lắm. Chuyện bác nói kiện tụng ngoài Ba Đình cũng có luôn, năm nào cũng có 1 đoàn trong này ra ăn dầm nằm dề ngoài đó để hối thúc CP hết.
Em lâu lâu cũng hay ăn cơm tấm chỗ Coop Mart chung cư An Lộc, bán có 25k 1 dĩa à. E hỏi tại sao bán rẻ vậy thì họ nói là BQL Chung cư hỗ trợ ko có lấy tiền mặt bằng nên họ bán giá vừa phải thôi. Bà chị ấy còn nói đáng lẽ ra ngoài Sala vẫn có quỹ đất cho dân TĐC luôn, mà úm ba la 1 hồi dồn hết về đây:(
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
1/4/15
1.217
2.243
113
đền bù thủ thiêm có 3 đợt 2002 2006 2009, mỗi đợt đều tăng giá hỗ trợ tiền lên, nguyên nhân là giá bèo quá , dân ko đi, nên chưa đạt chỉ tiêu đồng thuận để cưỡng chế thôi, và mỗi đợt đó, giá chung quanh còn lên gấp bội, khả năng mua nhà càng xa , nên họ cần chính sách tái định cư tại chô.
=> không biết đợt đầu a nói là đợt nào ?

ô bà mình hay nói nhìn thái độ, đoán tác phong, một lần bắt được 9 10 lần không, e xin được đưa chính mình ra làm , một công dân ngoan ngoãn ở thủ thiêm
_ Pháp lý của em bao gồm 400m2 có : xác nhận địa chính thửa đất có nhà hình thành trước 1997, xác định 3376/1999 đất dùng để ở , biên lai đóng thuế đất ở từ 1997-2001.
_ Vị trí : chỗ giao nhau của đường nguyễn cơ thạch và đường châu thổ trên cao.
_ Quá trình đền bù : chỉ được 200m2 thổ cư , phần còn lại áp giá đất nông nghiệp, sau một năm khiêu nại thì được đổi lại thành đất nông nghiệp liền kề.
_ Đv đất liền kề : sau khi tạm ứng một phần nhỏ gọi là, phần còn lại .....đéo trả , năm nào e cũng lên ban đền bù và được câu trả lời là : đang đề xuất hoặc nhà nước hết tiền.
vây là : đất muốn định giá nhiêu tiền , cho bao nhiêu dân phải nhận bấy nhiêu, không giao đất thì bị cưỡng chế, giao đất rồi thì ko trả tiền ....vậy chẳng khác gì ăn cướp
Đó là e còn biết nói chứ đa sô người dân chỉ biết chịu đựng, nhân tiền mà cút đi thôi.
bác chính chủ sự thật việc thật quá, chia sẽ cho AE biết thêm bác:
- 400m đó cuối cùng bác được bồi thường bao nhiêu, thời điểm nào: giá đất ở, giá đất NN + hỗ trợ cùng thửa có nhà bao nhiêu %, phần trả chậm có tính lãi hay điều chỉnh giá theo thời điểm ko. nếu so với giá NCT bây giờ thì x=?, có thông tin tính giá trả cho hạ tầng BQM bao nhiêu ko.
- vị trí của bác ngay góc cuối NCT thấy quy hoạch hiện tại chỉ là đất công cộng, công viên, có quy hoạch nào thành đất ở ko, nếu chỉ là đất ngập nước, dự trữ vậy thu hồi chi nhỉ, chưa rõ mục đích chiếm đất khúc nam thủ thêm?
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng C
11/10/17
915
9.107
93
Bác này nói đúng nè, đây là may mắn bác còn biết thủ tục xác nhận địa chính này kia nên nó ko cướp trắng được, chứ dân làm nông chân lấm tay bùn, đất ở từ thời ông cố rồi ông nội tới ba mẹ ai đâu mà làm mấy thủ tục này.
_ thủ thiêm là đất ngập úng ẩm thấp nên giấy tờ dễ hư hại, dân trí lại không cao nên nhiều người cố cựu chẳng thèm đi làm giấy tờ, với lại thủ thiêm hình thành từ mấy trăm năm nay , lại khá cách biệt nên không chỉ dân xóm này xóm kia mà toàn bộ các phường an lợi đông, an khánh, bình khánh, bình an, thủ thiêm...đa số đều có quan hệ họ hàng, chứ đừng nói chi xóm giềng.
_ Chưa kể chính quyền thiết kế những cái bẫy để lừa dân vào , sau khi đã xác định giải tỏa thì trước đó mấy năm, tui nó sẽ đi phạt các nhà xây dựng không phép ( mà dân quê trước giờ có biết xin đâu, nghĩ là nhà mình mình sửa ) , không chỉ sửa nhà, mà lợp ngóp, nâng nền nó đều xuống làm biên bản phạt ....rồi sau đó áp thời điểm phạt chính là thời điểm hình thành nhà và đất, cộng thêm việc không lưu trữ giấy tờ kĩ càng....thì dù dân cố cựu cũng bị giảm tiền đền bù 1/3 đến 1/2 giá trị.
_ A sẽ hỏi là tại sao xin cấp lại , thời đó kiếm một cái văn bản pháp luật liên quan đến thủ thiêm cũng ko ra , ảo diệu một cái là khi bị áp giá đền bù mà xin cấp phát lại thì hồ sơ lưu trữ trên quận tự động biến mất .
_ Riêng gia đình e thì may mắn nhờ a địa chính xót thương, lục lại dùm cái 3376/1999, nên sau một năm khiếu lại từ đất nông nghiệp lên được nông nghiệp liền kề...nhưng rõ ràng là đất thổ cư mà, ba e cầm hồ sơ lên gặp ô Lệ chánh án quận 2, ổ nói mà rằng : a về thỏa thuận với địa chính phường chia 5 5 hay 4 6 đi, em được chỉ đạo là không xử họăc xử thua rồi.
(a địa chính chỉ là lính lác, sau lưng ảnh còn đại diện chủ đầu tư là ủy ban nd thành phố hcm, ban đền bù quận...ảnh chỉ cố tới đó thôi )
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
11/10/17
915
9.107
93
Trước trường Nguyễn Hiền trong APAK chỗ cc An Lộc 1, mấy gánh hàng rong toàn là dân Thủ Thiêm xưa ko đó, bác nào muốn nghe câu chuyện của họ thì ra ăn thử hỏi chuyện là biết ngay. Dân ở đây đa phần rất ghét Bà Lan và ông 2J, nên vụ bà Lan họ hả hê lắm. Chuyện bác nói kiện tụng ngoài Ba Đình cũng có luôn, năm nào cũng có 1 đoàn trong này ra ăn dầm nằm dề ngoài đó để hối thúc CP hết.
đa số họ chỉ nói sơ sài vì giá đền bù hỗ trợ tái định cư quá thấp, để hiểu rõ và thông cảm nên tìm hiểu thêm pháp lý hồ sơ của họ . Vì thời nào cũng vậy quan tham dân gian, chính quyền nên lấy việc nâng đỡ người dân thất thế chứ không phải dựa vào đó mà cướp bóc dù rằng dân gian.

Người dân ở khu tạm cư, những người dân còn bám trụ khiếu kiện....đa số pháp lý đều rất , rất yếu, vì vô tình ( nhà nghèo ), cô ý ( cố tình lách luật như xây nhà ko phép )....bị ép giá cực rát , nhưng nhờ thông tin tốt, dân trí cao..những sự việc không thể bị che đậy , nên người ta thấy rõ là dù bị pháp lý rất yếu , họ cũng không thể bị ép từ nghèo....đến bần cùng hóa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
11/10/17
915
9.107
93
- 400m đó cuối cùng bác được bồi thường bao nhiêu, thời điểm nào: giá đất ở, giá đất NN + hỗ trợ cùng thửa có nhà bao nhiêu %, phần trả chậm có tính lãi hay điều chỉnh giá theo thời điểm ko. nếu so với giá NCT bây giờ thì x=?, có thông tin tính giá trả cho hạ tầng BQM bao nhiêu ko.
nếu quyền lợi ban đầu rạch ròi vậy thì còn lại bao nhiêu giá trị thặng dư cho quan chức cướp bóc.
2009 nó đền em 200m2 thổ cư, phần còn lại là đất nông nghiêp liên kề, được tạm ứng 30% đơn giá đất thổ cư là 2tr, tức nó đền em 600k.m2

=> cần phân biệt là đất thổ cư và đất nông nghiệp liền kề đều có gía đền bù và giá hỗ trợ. đất thổ cư từ 2002-2015 đền bù chỉ có 2,5 tr thôi, còn phần hỗ trợ khoảng 16tm2, chia làm 3 đợt

Đất nn liền kề thì cũng vậy, nhưng trong biên bản, phần tam tính nó không ghi rõ tiền này tiền đền bù hay hỗ trợ...va từ 2009 đến nay , phần còn lại tụi nó cũng ko trả và cũng ko có bất cư phương án nào đưa ra.
 
  • Like
Reactions: buffet and Tommyteo
Hạng C
11/10/17
915
9.107
93
- vị trí của bác ngay góc cuối NCT thấy quy hoạch hiện tại chỉ là đất công cộng, công viên, có quy hoạch nào thành đất ở ko, nếu chỉ là đất ngập nước, dự trữ vậy thu hồi chi nhỉ, chưa rõ mục đích chiếm đất khúc nam thủ thêm?
nó gọi là khu dự trữ sinh quyển, điều tiết khí hậu và sinh thái cho thủ thiêm, muc đích là nâng cao giá trị của thủ thiêm , hài hòa với thiên nhiên, làm gì có chỗ nào cách chợ bến thành có mấy phút chạy xe có vườn, có rừng, có sông nước mát mẻ như vậy.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng F
29/10/14
8.534
11.206
113
_ khôn lỏi chây ỳ, pháp lý yếu....thì chỉ chiếm số ít, nhưng nếu ko có căn cứ thì chính quyền bác đơn ngay thôi và làm thẳng tay thôi chư có ngại gì, chừng nào có bản án ở tòa mới sợ mà thật ra , những vụ việc như trong ranh ngoài ranh dân đều kiện ra tòa và đều thua cả...nhưng cả khu này vẫn không giải quyết được, vì những người dân kiện cáo hiện nay nó liên đới hồ sơ khác liên quan đến những phạm pháp, ép người, cướp đất trong việc đền bù giải tỏa tái định cư mà thời đó chính quyền hành xử....nó khiến cả khu này hiện nay hoàn toàn không còn khả năng xử lý trừ phi quôc hội họp để thông ra luật .
_ Dân thủ thiêm có khu tái định cư gần nơi họ đã bị giải tảo, để đời sống khỏi bị xáo trộn , thông thương mất nơi an cư sẽ mất luôn việc làm , chứ không phải tư duy hời hợt là đi xa mua đất rồi thành đại gia, họ đi xa chẳng qua không đủ tiền mua gần và bị cướp suất tái định cư, tại sao họ không được ưu tiên kiếm việc làm, hưởng lợi ích trong quá trình xây dưng khu đô thị mới thủ thiêm dẫu chỉ là việc tay chân.
_ Việc mua đất để thành đại gia kể ra thì cũng hay nhưng cười trong mấy chốc, nhất là đa số ít học , thất học ..nghề nghiệp chủ yếu là việc tay chân và mua bán nhỏ lẻ , thì việc tham gia thị trường tài chính ( trong đó có bds ) thì các tay chơi lão luyện , giáo sư , tiến sĩ..bạc tóc...cũng hộc máu..qua mỗi chu kỳ thì chết sạch nên chu kỳ sau toàn người mới...thì việc ép người nông dân tham gia mua bán đất là quá sức đv họ, họ có được quyền từ chối không, hay ép họ nhận tiền bèo cho bằng được rồi đẩy họ đi xa , sống chêt mặc bây...đây chính là nguyên nhân của chính sách tái định cư tại chỗ.
_ Người thủ thiêm thành công chắc chắn có như em là một ví dụ, đường đi lên cũng cay đăng nhọc nhằn,còn nhìn chung quanh hàng xóm , chỉ sau 5 năm thôi là thành cùng đinh, dò hỏi chung quanh ai cũng khổ, họ chỉ là nông dân thôi , họ là dân lao động chân tay, đừng đến đây lấy lí do lấy đất rồi cho họ cục tiền, kích động lòng tham của họ , rồi dùng võ lực xua đuổi họ , chưa kể cục tiền còn rất thấp so với giá trị
=> họ thất học ,họ vũ phu ,họ lưu manh ,họ ăn cắp vặt , họ khôn lõi ,họ nghiên rượu...nhưng chừng ấy tội họ cũng không đáng bị đày đọa như bây giờ.
Đợt nào em ko biết. Em biết họ ôm đống tiền đền bù và mua 1 đống đất ở củ chi. Đất nên vùn vụt. Còn mấy anh kiện cáo đến giờ này thì pác nghĩ có nên cơm cháo gì ko?
Sống đâu phải theo đó thôi.