Hạng F
29/10/14
8.533
11.206
113
ví dụ vài đại gia xem a :)
Thưa anh. Họ ôm mấy bao tiền đền bù đi mua đất bà hom, củ chi hết rồi. Anh nghĩ giờ này họ có là đại gia ko khi giá đất nó tăng phi mã. Còn những người ko chịu đi đến giờ này được gì và mất gì?
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
1/4/15
1.217
2.243
113
nếu quyền lợi ban đầu rạch ròi vậy thì còn lại bao nhiêu giá trị thặng dư cho quan chức cướp bóc.
2009 nó đền em 200m2 thổ cư, phần còn lại là đất nông nghiêp liên kề, được tạm ứng 30% đơn giá đất thổ cư là 2tr, tức nó đền em 600k.m2

=> cần phân biệt là đất thổ cư và đất nông nghiệp liền kề đều có gía đền bù và giá hỗ trợ. đất thổ cư từ 2002-2015 đền bù chỉ có 2,5 tr thôi, còn phần hỗ trợ khoảng 16tm2, chia làm 3 đợt

Đất nn liền kề thì cũng vậy, nhưng trong biên bản, phần tam tính nó không ghi rõ tiền này tiền đền bù hay hỗ trợ...va từ 2009 đến nay , phần còn lại tụi nó cũng ko trả và cũng ko có bất cư phương án nào đưa ra.
Vậy là bác dc đền bù
- 200m thổ x 2 triệu = 400 triệu
- 200nn x 600k = 120 triệu
Tổng 520 triệu, chắc hồi đó chi trả bằng tờ 200đ nên có thể thành bao tải như bác kia nói. 1 là để người chưa đi thấy đi dc nhiều tiền, 2 là để cho bọn mày đếm nhức đầu chóng mặy, vác mệt xỉu khỏi quay lại đòi thêm. Với số tiền này nếu qua q9 mua đất 1/500 thời đó chắc cũng dc 2 nền thổ gấp đôi thổ hiện hữu. Đánh giá:
- mua 2 thỗ q9 giờ nếu dc giá 50t x400 = 20 tỷ tức x= 40
- mua súng bông cải tử chiến giống ông vương, giữ đất giờ mặt tiền nct khoản 500 triệu x 200m = 100 tỷ x= 200,
quan trọng là còn sống ko :), nên giải pháp đi bảo toàn mạng sống vẫn tốt hơn bác.
luật thời đó gọi là đền bù, giải phóng mà. Đã gọi là giải phóng thì biết rồi.
Luật sau này sửa thành đền bù, hỗ trợ nên có vẻ đỡ hơn rồi, coi như bác vẫn còn may mắn hơn nhiều nếu so công tử bl thời xưa.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.106
93
200m thổ x 2 triệu = 400 triệu
chưa chính xác lắm nha a , như e nói trong mấy comment trước thì đất thổ cư gồm phần đền bù và hỗ trợ, phần đền bù là cứng 2.5tr.m2, phần hỗ trợ khoảng 14tr.m2 chia làm 2 đợt 2006 và 2009, và mức giá đền bù này vẫn giữ đến ngày hôm nay.
vậy thổ cư e gồm 200m2 x 16 tr = 3 tỉ 4 nhưng cụng này không dược lãnh một lần.
2002 , lần 1 : 200m thổ x 2tr = 400 tr
2006 , lần 2 : 200m thổ x 4 tr = 800 tr
2009 , lần 3 : 200m thổ x 12 tr = 2.2 tỷ

Nhưng người đi đợt 1, sẽ được về lãnh tiếp đợt 2, đợt 3, và những người đi đợt 1 là người may mắn nhất vì lúc ấy thông tin chậm , giá đất lên chậm, nên đi xa phú hữu , lò lu, cát lái ..thì tương đối an cư, mà thời đó phú hữu lò lu cũng hiu quanh lắm.

Mấy người đi đợt sau thì chỉ có nước đi thật xa thật xa vì nó ngoài tầm tay với rồi

Số tiền coi lớn vậy nhưng mua miếng đất xây cái nhà để ở, hoặc mua sẵn đất có nhà thì tiền dành dụm còn lại không có bao nhiêu trong khi mất việc, ko quen với nơi ở mới, chưa kể dân lao đông cả đời thấy món tiền lớn nên quản trị tài chính dở ẹc, tệ nạn...rồi banh xác hết....phải mà cho họ khu tái định cư thì họ không đến nỗi tan cửa nát nhà.

Như nhà e đi 2007, cầm 1.2 tỉ, đi mua cái nhà nát 600tr, sửa lại 50 tr, pháp lý, íu , dính quy hoạch , gần ngã tư lương đ của- trần não, mục đích là ở gần dễ kiếm viêc, sống ki cóp tằn tiện thoi thóp qua ngày.
Vậy là nhà e đổi từ cái nhà nát này qua cái nhà đỡ nát hơn, ở nhà củ thì có hoa lợi, cuộc sống đảm bảo, qua cái nhà đỡ nát thì mọi thứ bấp bênh , cầm tiền cũng ko dám xài , trượt tay một cái là ra nhà trọ nhà thuê và có thể khổ hơn như vậy nữa.
Rồi sau đó 2009, được đền thêm, rồi mua đất mé phú hữu lò lu, rồi trồng trọt rồi đắp đổi qua ngày, rồi đất lên giá , rồi bán ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
11/10/17
915
9.106
93
mua súng bông cải tử chiến giống ông vương, giữ đất giờ mặt tiền nct khoản 500 triệu x 200m = 100 tỷ x= 200
ô già e biết độ sắt máu và man rợ của tụi này nên quán triệt gia đình là nhẫn nhịn chịu đựng, rồi lầm lũi ra đi thôi , rồi hi vọng đất nước này sẽ tươi sáng hơn...dưới chế độ mới.
 
24/12/21
28
619
78
32
Quá lãng phí đất. Vị trí đất rất đẹp, nhưng cuối cùng thì thành một khu phế tích. Mật độ xây dựng cũng dày đặc.
Bây giờ khó xử lý vì giá đất thì cao, trong khi nhà thì 10 năm bỏ hoang và đã xuống cấp rồi.
Nếu bán riêng lẻ từng căn thì ai dám mua. Vì người mua cũng e ngại chất lượng của cả toà nhà đã xuống cấp, ai là người sẽ sửa chữa?
Chỉ có chia ra thành các block rồi bán cho các công ty bđs. Sau đó các công ty này sẽ cải tạo, nâng cấp cho khang trang. Lúc đó bán ra mới có khách dám bỏ tiền mua. Giống như cái Thủ Thiêm New City.
Bán 200 triệu khối người mua nhé. H h ha
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
26/9/09
1.965
6.055
113
Đợt nào em ko biết. Em biết họ ôm đống tiền đền bù và mua 1 đống đất ở củ chi. Đất nên vùn vụt. Còn mấy anh kiện cáo đến giờ này thì pác nghĩ có nên cơm cháo gì ko?
Sống đâu phải theo đó thôi.
nhà a đang sống
nó tới cướp
a lặng lẻ vui vẻ đi chỗ khác đầu tư và tự hào vì mình ngoan ngoản và giỏi

có những thành phần cam chịu thế này nên đn mới yên bình nè

toàn dân bàn đề sau giờ xổ
 
Hạng C
11/10/17
915
9.106
93
nhà a đang sống
nó tới cướp
a lặng lẻ vui vẻ đi chỗ khác đầu tư và tự hào vì mình ngoan ngoản và giỏi

có những thành phần cam chịu thế này nên đn mới yên bình nè

toàn dân bàn đề sau giờ xổ
giao sư tiến sĩ nói về bds cũng chỉ dám đứng từ trong trường hót ra , nobel kinh tế cung chỉ làm dự báo, bán khóa học...chứ có ra kinh doanh.
Nhà đầu tư chuyên nghiệp, dân tài chính trải đời dính vô bds còn ôm đầu máu.

Vậy mà dân thủ thiêm thất học...chỉ cần cầm mớ bạc cắc bố thí đi mua đất củ chi là sống sung sướng, no ấm bình yên tới nay.

thốt được cái câu ngu ngơ và vô tri bỏ mẹ
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Tommyteo and Mexi