Đường đó không đi nhanh như xa lộ được nhưng chạy 40km/m toàn tuyến thì không được, ghìm châm cũng phải khoảng 60, trừ vài đoạn đang làm dở
Ngoài chuyện đá dăm thì nhìn chung đường ngon chứ, không nhiều ổ gà đâu, trừ cái chỗ ngoặt vào Cần giờ resort, đường cũ đường mới chênh nhau khoảng gần 3 tấc. Tôi đã từng đi lúc 9pm từ đó về SG, vội phà không thấy nên sạt mũi vào đống đá dăm đó, đi tong 600k sơn lại xe.
Lần này tính thử Phương nam, không biết có giống bên Saigon Tourist không. Cách đây hơn 2 năm do làm đường, đi vào đó phải đi đường tắt qua 1 cái nghĩa địa, xe vào thì chỉ đi 1 chiều. ???