thêm 1 chỗ nữa là Hòn Ngọc Phương Nam ở xã long hòa chỗ đó cũng sạch và yên tĩnh lắmBác cứ chuẩn bị mồi mỡ, bia bọt đầy đủ rồi vào Phương Nam resort mà chơi tẹt ga luôn ngày thường 50k CN lễ 80k Có hồ bơi nước biển và hồ bơi nước ngọt nhé. Từ ngã tư Bùng Binh to rẽ phải đi về phía bên phải khoãng 6m
mình kg phải là người cần giờ nhưng mình thuộc lòng cần giờ . Bữa nào cafe chơiBác @Blaze090 là người Cần Giờ sao mà mô tả chi tiết dữ vậy. Hôm nào giao lưu bác nhỉ?
Không có thời gian nhìn đường, toàn tuyến lo tìm bụi rậmTừ bến phà đi xuống bác chạy tới có con lươn ở giữa thì từ đoạn đó đến cái ngã 4 lớn thiệt lớn .
Vừa qua khỏi chỗ đó bác sẽ thấy cây cầu chú ý bên tay trái , phải . Vừa chuẩn bị qua cầu cũng chú ý ngay khúc cua
Từ đó bác chạy tiếp sẽ gặp cái ngã 3 cũng hơi lớn ( chỗ đó bán dừa nước bên tay trái gần lên cầu ) , khi bác vừa qua cầu chú ý 2 bên .
Sau đó bác đi tiếp , bác sẽ gặp cây cầu ( chỗ này mình kg nhớ chính xác nếu như là cầu dần xây thì thôi ) gần cây cầu tiếp theo bên tay phải ( lúc có lúc kg )
Xong xuôi bác sẽ phi cho đến khi nào gần tới đảo khỉ . Vừa qua đảo khỉ có khúc cua về bên tay trái chỗ hết con lươn , chú ý chỗ đó.
Bác lên cầu , để chuẩn bị vào biển 30/4 từ xa bác sẽ thấy cái bùng binh . Phía bên tay phải chỗ lùm cây / cỏ màu vàng vàng , chú ý chỗ đó .
Nếu bác kg vào 30/4 mà xuống cần thạnh thì bác đi thẳng luôn .Từ xa bác sẽ thấy 1 cái cua , đầu cua là 1 ngã 3 ,chú ý chỗ đó . Từ đó bác sẽ lên cây cầu , chú ý khúc này là cua gắt , đường hẹp , và phải chú ý vì vùa hết cua là bác sẽ gặp
Qua khúc đó , bác sẽ thấy cái biển ( không nhớ chính xác là biển cấm vượt / hay hết cấm vượt ) chú ý khúc vừa qua cua . Bác chạy tiếp , bác sẽ gặp trường học nếu như đúng giờ học sinh ra thì bác phải hết sức kiềm chế vì nếu bác né học sinh thì bác sẽ gặp như ýở ngay khúc đối diện đài tưởng niệm .
Ở Cần Giờ thì ngoài mấy quán ở trung tâm Thị trấn như mấy bác nói, tôi cũng thường ghé ăn ở quán 5 Hồng, ngã 3 Tam Thôn Hiệp quẹo trái vào khoảng 4km, ngồi ngay bờ sông, cũng các món như bạch tuộc, cua, ốc len xào dừa, khô cá dưa 1 nắng...Cho em hỏi ké chủ thớt, CN này e cũng đi CG, các bác cho em xin địa chỉ ăn uống ở CG, thường mỗi lần đi e hay ghé quán mà dân địa phương gọi là quán Dì 8, nằm gần quán Thanh Lịch sát biển. Nay em muốn tìm quán mới để thử, mong các bác chỉ giáo. Em xin cám ơn.
Họ cho coi hình ảnh Bác ạ.làm cách nào mà bọn yellow dog nó chứng minh đc xe bác cách xe trước <30m ạ
Em thường xuyên về Cần Thạnh vào chiều tối thứ 7 em đi đến cuối đường luôn tới chợ TT Cần Thạnh.mình kg phải là người cần giờ nhưng mình thuộc lòng cần giờ . Bữa nào cafe chơi