Các anh cứ bóng bàn mãi chuyện nhà phố vs nhà tập thể kiểu chuồng cu. Chi cho khổ vậy?
Trong cái khu tập thể kiểu chuồng cu (cc Cảnh Viên) có anh mua căn Penthouse 12,5 tỏi. Đập hết, bỏ thêm vài tỏi làm trang trí nội thất. Số tiền đó bê xuống ngay bên dưới đất, không cần phải đi đâu xa khó so sánh, thì cũng mua được một căn nhà liên kế trong khu biệt thự Nam Viên. Mà anh này mình thấy mặt mũi tỉnh táo lắm, thành đạt lắm. Ảnh đâu có điên.
Cũng cùng toà nhà, có chị mua một căn 3 phòng ngủ thấy chưa đã, chị mua thêm một căn 3 phòng ngủ sát vách, đập thông ra nối thành một căn 240m2 sống cho đã đời...
Nhưng cũng có người sống được cả đời trong hẻm xe gắn máy phải nhường nhau mới qua được.
Nói thế để thấy, mỗi người có tiêu chí sống riêng cho mình thôi.
Anh nào vui với cái vui trong hẻm xe hơi, sáng lơ mơ nằm trong mền nghe tiếng loa phường vang vang, tiếng bà hàng xóm lao xao nghe chua chua nhưng riết ghiền. Chiều thứ 7, CN nghe mấy trự hàng xóm la hét karaoke, zô zô tới tối thấy dui tai... thì cứ nên ở hẻm xe hơi.
Anh nào thích nhìn thấy bản mặt hàng xóm bơ bơ, không quan trọng chuyện chào nhau mỗi khi ra thang máy. Khi không thích nghe âm thanh karaoke amateur, ghét tiếng zô zô vượt quá 90db... mà có thể kêu bảo vệ tắt giùm...Thì cứ ở nhà tập thể.
Thế nhé.