Hạng D
26/12/12
1.247
11.358
113
Giờ nào là cao tốc, nào là QL51 rộng thênh thang nên đi khoẻ hơn nhiều.

Em mà ko cần kiếm tiền nuôi con nữa cũng sẽ về VT ở. Ăn ngon, khoẻ người, đường xá rộng rãi chạy xe sướng, đậu xe cũng thoải mái.

Mà căn hộ ngoài đó là phải theo trường phái tối giản, chỉ để các đồ dùng thật sự cần thiết, vệ sinh nhà cửa mất 15-20’ thôi, đừng bày vẽ lung tung, mất công lau chùi và đồ mau hư vì muối.

QL51 đoạn trước khu công nghiệp gì đấy chạy ẩu không thể tả, t7, cn thì kẹt cứng ngắc.
 
  • Like
Reactions: mecap
Hạng D
30/11/10
3.971
56.712
113
Tiền anh dư nhóe! :p
Có một doanh nhân nói một câu rất hay, và đã đc post trên này, nhưng có vẻ bọn 95% luôn luôn bỏ ngoài tai kiến thức của ng khác và luôn hành động theo cảm tính.
Mình post lại câu đó:
"Vì bạn muốn uống sữa, mà bạn lại định nuôi một con bò".
 
Hạng D
30/11/10
3.971
56.712
113
Mà ở VT, sau không mua miếng đất dọc bờ biển, trên núi ở cho thoải mái nhỉ?!
 
Hạng B2
25/2/13
475
1.344
93
Căn hộ cho thuê đầy ra, đợt mình thuê căn hộ 3PN Sơn Thịnh sát Biển ở cũng thoải mái
Nói như anh không sai. Nhưng vẫn có những người như thế, nhất là những người kỹ tính, đơn giản là giấc ngủ đi, họ không muốn sử dụng chăn ga gối đệm chung đụng với nhiều người khác chẳng hạn và những lý do mình nói ở trên. Một căn hộ như bác chủ đưa ra đầu bài đấy giao động từ 1,5- 2 tỷ. Cũng ko phải là quá cao so với nhiều người. Cái này cũng giống như mua con xe oto ở sg. Nhiều người chỉ đi dịp lễ tết hay cuối tuần với gia đình mà chắc j tuần nào cũng đi. Nếu vậy cần j mua xe, đi đâu thuê đi vài 3 ngày. Tiền mua xe đầu tư vào việc khác hay gửi tiết kiệm. Dư sức thuê
 
Hạng D
21/4/10
3.121
36.367
113
HCM city
Mỗi người 1 suy nghĩ anh. Em thấy cũng ko thiếu người mua xong làm nội thất theo ý. 2 tuần xuống 1 lần nghỉ ngơi, ae bạn bè cần cho ở vài ngày. Những người này họ thích sinh hoạt ở nhà, nấu ăn ở nhà, ko thích ra quán.
2 tuần xuống 1 lần dọn dẹp phê lắm anh.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.793
113
www.phindeli.com
Nhu cầu 2nd home là có thật ở khắp nơi trên thế giới.

Vấn đề là ở VN nhu cầu này chưa cao, vì giá hotel lẫn restaurant còn quá rẻ mạt.

Mình nghĩ như anh @danhdu, nếu thực sự xài nhiều tháng cỡ 4-8 ngày thì mua, không thì ở khách sạn cho sướng.

Đầu tư thì chẳng ăn thua gì đâu.
 
Hạng D
30/6/08
1.505
64.617
113
59
Nhu cầu 2nd home là có thật ở khắp nơi trên thế giới.

Vấn đề là ở VN nhu cầu này chưa cao, vì giá hotel lẫn restaurant còn quá rẻ mạt.

Mình nghĩ như anh @danhdu, nếu thực sự xài nhiều tháng cỡ 4-8 ngày thì mua, không thì ở khách sạn cho sướng.

Đầu tư thì chẳng ăn thua gì đâu.
Kê kê anh giỏi thì 1 tỷ lòi ra tệ nhất 10tr để ở khách sạn 5* chứ mình thì sao đủ. :D
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.615
113
Nhà em có 1 căn hộ ở Phan Chu Trinh, ngay chân núi có ông chúa giang tay, đi bộ 3’ nhúng chân xuống biển.
Cái “đã” của có nhà ở VT là gì? sáng cuối tuần, ngồi uống cafe, cả nhà dzòm nhau chả biết làm gì, thế là VT thẳng tiến, 2h sau có mặt ở hầm xe chung cư VT. Ăn trưa, ngủ 1 giấc đến 4h chiều, xách nhau xuống tắm biển đến 6h, lên nấu đồ ăn tối, hải sản tưoi rói. Ăn xong nghỉ ngơi 1 chút, lại dzòm nhau hỏi giờ về SG hay ngủ lại. Thích về thì 1.5h có mặt ở PMH, thích ngủ gió biển thì lôi chăn gối trong tủ ra, mở cửa sổ ngủ thoai hoặc thể dục thể thao 1 tí thì đi bộ dọc bờ biển. Chả cần tính trước, ko cần book phòng, thích ở bao lâu thì ở, rảnh và thèm biển là đi thôi.

VT quá gần, thời gian di chuyển cũng chỉ bằng tổng thời gian em đi làm mỗi ngày Q7 - Q1 nên có thể đi thường xuyên mỗi 1-2 tuần. Chứ cỡ Đà Lạt, Phan Thiết hay Nha Trang thì đúng cảnh như mấy anh ở trên nói.

Đã từng như bác , cuối cùng bán bà nó cho xong cc đường Lê Hồng Phong siêu thị Nguyễn Kim đang thuê tầng trệt

Còn cảnh dọn dẹp khi đến và về nữa bác , có lúc hứng hè ở Cc suốt cả tuần ( thất nghiệp mà ) , nội thất nhà mốc + ẩm do những đợt ít ra ở

Cc khi cuối tuần hay lễ đến k có chỗ đậu xe , bv kêu đậu phía sau chấn xe khác thì sáng alo kêu xuống dời ( có khi xe mình , có khi xe ng khác )...

Thôi hứng ra 5 sao ngủ cho khỏe , có ng phục vụ , cho sướng
 
Hạng B2
31/10/14
156
1.716
113
53
Gió biển ngoài đó mau phá đồ đạc nội thất và mang cát li ti vào p
 
  • Like
Reactions: huycl2507
Hạng B2
25/2/13
475
1.344
93
Đã từng như bác , cuối cùng bán bà nó cho xong cc đường Lê Hồng Phong siêu thị Nguyễn Kim đang thuê tầng trệt

Còn cảnh dọn dẹp khi đến và về nữa bác , có lúc hứng hè ở Cc suốt cả tuần ( thất nghiệp mà ) , nội thất nhà mốc + ẩm do những đợt ít ra ở

Cc khi cuối tuần hay lễ đến k có chỗ đậu xe , bv kêu đậu phía sau chấn xe khác thì sáng alo kêu xuống dời ( có khi xe mình , có khi xe ng khác )...

Thôi hứng ra 5 sao ngủ cho khỏe , có ng phục vụ , cho sướng
Anh mua cái chung cư tệ nhất Vũng Tàu oải là đúng rùi, mỗi chuyện đậu xe thôi là thấy oải chè đậu, mất hết cả hứng thú là đúng rùi. Cách đây 6 năm về trước con em mua 1 căn ở đấy rồi cũng phải bán vội vì chuyện đậu xe. Hầm đã bé còn phải nhường cho siêu thị, con gái lái non tay về không dám vào.