Thảo Luận Chung Cẩn thận có thừa ???

Hạng D
27/4/07
1.321
1.017
113
TP.HCM
e thấy có nhiều Bác chạy xe cách dãi phân cách hơn cả mét, k biết sợ gì hả Bác ? Hay là tài mới ?
Trong TP mà chạy vậy e thấy chiếm diện tích quá , và như vậy tạo điều kiện cho 2 b vượt trái xe mình .Vậy còn nguy hiểm hơn cho cả 2 .
 
Hạng B2
20/7/11
224
12
18
52
Chuyện chiếm diện tích có nhà nước lo, còn mình phải chừa đường thoát cho mình chứ, vd: lách xe máy tạt đầu, người leo qua dãy phân cách...( có clip điển hình bên vnexpress đó), còn xe máy vượt bên trái ngu ráng chịu
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
xuanan0105 nói:
Chuyện chiếm diện tích có nhà nước lo, còn mình phải chừa đường thoát cho mình chứ, vd: lách xe máy tạt đầu, người leo qua dãy phân cách...( có clip điển hình bên vnexpress đó), còn xe máy vượt bên trái ngu ráng chịu
Bác này nói đúng ! Nhưng cũng cách vừa thôi nhe!
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Mí lại dễ quan sát 411 lúc quoẹ phải,đi sát quá rủi kẹt 02 bánh k kịp sang làn 411 lúc quoẹ phải là toi với xxx,đi Phan đăng Lưu từ hướng ngã tư Phú Nhuận về Bình thạnh,tới ngã tư Phan xích Long muốn quoẹ phãi thì phãi sang làn 02 bánh rồi quoẹ phãi,k đễ ý cứ chạy sát con lươn đến ngã 04 mới quoẹ phải là xxx kè theo liền...
 
Hạng B2
12/6/12
213
43
28
Chạy cách xa 1 phần là tâm lý cho an toàn sợ lạc tay lái là ăn " lẩu lươn " ;)), một phần sát dãi phân cách đá mi rất nhiều chạy sát dễ hư và nổ vỏ !
 
Hạng B2
24/6/11
286
22
18
Tp HCM
nhất là con lươn bằng sắt hay uốn lượn.em xém bị 1 lần trên cầu nguyễn tri phương
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
58
Bác chủ nói đúng đấy chứ. Em thấy đường thì chật, xe cộ chen chúc nhau từng tí một mà nhiều ông chạy cách con lươn cả mét, nhìn thấy chướng mắt quá
bash.gif
. Chạy xe là phải luôn quan sát góc mũi xe, nhắm thấy chú xe máy nào có dấu hiệu tạt đầu thì phải rà thắng và bấm kèn liền, chứ chẳng lẽ lại lấy lái vô con lươn:confused:
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Ghét thì ghét chứ người ta chạy đúng mà, miễn không cán dải phân cách bên phải là được rồi.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
em thì em lại sợ chạy kiểu đó, vì từ khi lái non em đã hãi nhất là các bác 2b cứ vượt bên trái em. Em bị 1 vụ ngay khi mới tập lái với thầy nên tới giờ em vẫn còn tâm lý..