Kính cẩn nghiêng mình thông báo đến tất cả các bạn hữu tay vần vô lăng chân đạp số. Chẳng là hôm đầu tháng em có chuyến về quê ở Đồng Nai, do đi về trễ nên đói quá, thấy gần chân ci ầu Đồng Nai cũ có nhiều quán ăn,và, theo truyền thuyết thì cứ thấy chỗ nào nhiều các bác xe tải ăn thì chắc chắn 120% là quán đó ngon bổ rẻ.

Vì em là thằng tin người nên tấp vào thưởng thức, vừa vào là quất 1 dĩa cơm đùi gà nướng thơm nức mũi, bên ngoài cháy dòn đều, nước mỡ ngập tràn răng, hứng khởi, thèm khát, cắn 1 cái ngập mõm thì ôi thôi vãi cả đ** (chưa đái nha các anh chị).

1 mùi thối của thịt thối bao trùm vòm họng, cái vị thum thủm nó sộc tới óc muốn tắc thở cmnl. Vốn dĩ định đứng dậy gây sự và yêu cầu chủ quán bồi thường, nhưng chợt nhìn thấy bên tay trái có vài anh nướng thịt đang nhòm, bên tay phải có vài chị đang cầm con dao chặt xương. Lại nghĩ, mình béo như thế này, có khi quán lại đỡ mua thịt để bán mấy hôm thì lại lời cho chúng quá.

Vì tinh thần yêu nước yêu tổ quốc yêu đồng bào và quyết tâm về nhà đăng lên otosaigon để tuyên truyền tinh thần yêu nước, nên em bỏ qua, tính tiền vui vẻ và ra về.

Nay cảnh báo anh chị em, xe máy, xe tải, xe khách, xe con, xe cha, xe me...nếu có ăn né né ra giùm em cái, em cắn có 1 miếng nhả ra liền mà về bị ám ảnh cái mùi nó mấy ngày liền. Đến nỗi không ăn,không uống gì được phải đi tìm mấy em gái hà lan xin sữa tươi uống, tốn rất nhiều tiền. Cảnh báo,cảnh báo.

Thanks AD duyệt bài:p:p:D

*Ảnh minh họa
Rất cám ơn những người bạn cung cấp các thông tin hữu ích này.
 
Hạng D
4/10/15
1.429
2.506
113
36
Dọc đó có các quán cơm niêu ăn cũng được như cơm niêu trên Đồng khởi góc ngã 4 Amata, cơm niêu bồn nước (KCN 1) còn loạt quán ngay chân cầu tù xa xưa là đã không ra gì rồi, chỉ sợ bác chủ đi theo hướng VNG - 51 - cầu ĐN nên phải chịu vậy .
Cơm niêu thì em thấy xe du lịch và dân quanh đó ăn nhiều, cũng có xe tải. Nhưng nói chung cơm niêu mình ăn đông mới ngợi chứ ăn một mình thì mấy quán kia tiện hơn :D Mà giờ cứ canh me mấy quán đông xe tải nhiều khi cũng hố hàng. Có đợt đi buổi đêm QL 1A khúc đâu Ninh Thuận hay sao ko nhớ, cũng ghé quán đông xe tải và bị chém nhè nhẹ cho dĩa mì xào 50k gồm 1 gói mì và vài con tôm yểu =)) Giờ em chỉ thích ăn mấy quán mà đông người địa phương ấy
 
  • Like
Reactions: Cafedenda
Hạng D
1/8/13
1.146
1.139
143
Nhờ vậy mà dc đi uống sữa cô gái Hà Lan đó, sướng quá còn giề ^^
 
Hạng B2
17/4/17
365
352
63
42
Đường xá vn nhìn 1 màu xám xịt, chẳng thấy vạch phân lane, mũi tên...