Mình học bằng lái thông qua người quen trong cty nói là có thằng em đang dạy Hoàng Gia nên mình không đăng ký qua trung tâm (bên Nguyễn Thiện Thuật) mà đăng ký qua "thầy" đó, trọn gói là 8,5 triệu thay vì 10 triệu khi ĐK qua Trung tâm. Sau khi thi đậu, có bằng mình mới phát hiện ra chuyện như sau.
Mình chỉ cảnh báo với bác nào muốn học ở Hoàng Gia, vì ở HG có 1 hoặc 1 vài nhóm "thầy" bên ngoài lấy danh nghĩa là Hoàng Gia, tính chất của nhóm này là có 1 thầy đang dạy ở Hoàng Gia thật, tự mở 1 nhóm với các "thầy" ở đâu đâu dạy học viên, xe thì có lúc lấy xe của Hoàng Gia (có dán logo HG) lúc thì lấy xe ngoài, khi dạy không mặc đồng phục, không đeo bảng tên. Khi luyện thi thì không trực tiếp kèm học viên mà nhờ người khác kèm, nên người học không được chỉ dạy tận tình, tiền nong thì mập mờ.
Mình thi đậu cũng nhờ tự học lý thuyết và tự luyện tập lái xe thêm ở nhà
Điều đáng nói ở đây là các nhân viên đăng ký bên TT cũng biết chuyện này, họ cũng khuyên mình nên ĐK tại TT mới đúng là chất lượng của Hoàng Gia. Vì khi thi, mình thấy học viên khác được thầy chỉ bảo tận tình hơn, quan tâm, chỉ mẹo mình kỹ hơn, lo lắng cho học viên hơn, còn mình thì tự thân vận động là chính
Tốt nhất khi đi học lái xe, đến tận Trung tâm mà đăng ký. Cũng may bằng cấp do HG cấp, đến tận TT lấy, nhớ hôm đó là 29.4. Có bằng đi chơi lễ 30.04 và 1.5luôn

Cám ơn HG