Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Mấy chú tài xế chạy lên, xuống LangBiang theo kiểu thích thể hiện ...nói thật trình mấy chú đó chạy có ngày chết vì NGU!
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
49
F1racer nói:
Mấy chú tài xế chạy lên, xuống LangBiang theo kiểu thích thể hiện ...nói thật trình mấy chú đó chạy có ngày chết vì NGU!
cái thằng chạy thích thể hiện mà chết thì chẳng nói làm gì , chết oan cho hành khách trên xe mới đáng lưu ý.
cảnh báo với tất cả các bác , không nên ngồi xe người khác chạy khi đi đồi núi hiểm trở.
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
49
chenchen_t2c nói:
Đợt vừa rồi lên langbian cũng đi thử ... thấy tx chạy rât nhanh khi qua mấy cái cua ... có trò chuyện hỏi tx xe này lở mất thắng thì sao ? nó bảo anh yên tâm bọn em bảo dưỡng thường xuyên và xe có tới 2 thắng phụ ngoài ra tò mò còn hỏi thêm vào làm nghề này khó ko ? thì tx bảo có bằng vào sát hạch chạy vài vòng đậu thì đc tuyển :D đợt đó ông già em cũng ú tim bảo sẽ ko bào giờ đi lần 2 , còn em thì em thấy bính thường
080402cool_prv.gif
xuống dốc ở langbiang mà chạy thắng thì đúng là tài xế này chưa được đào tạo cơ bản.
với dốc như ở langbiang thì thắng bằng động cơ chứ không dùng thắng chính hay thắng phụ , việc dùng thắng chỉ là bất đắc dĩ khi đã thắng động cơ mà tốc độ vẫn chưa chậm như mong đợi .
 
Hạng B1
24/3/09
82
0
0
Bác Đấu giá với bác F1 leo xe cho bọn nó chạy chưa, dĩ nhiên là bọn nó dồn số để thắng rồi. Chỉ có điều cái dốc nó cao quá khi lên thì phải ép máy, khi xuống thì nó rú vì chạy 2 cầu mà dồn số nên bà con cô bác ớn lạnh thôi.
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Em đã 5 lần đi xe "căng hải" lên núi, chỉ có 1 lần đi u-oat.
Đi căng hải kiểm tra sức khỏe, đi u-oat kiểm tra thần kinh thép có bị đứt hay không!
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
demdalat2004 nói:
Bác Đấu giá với bác F1 leo xe cho bọn nó chạy chưa, dĩ nhiên là bọn nó dồn số để thắng rồi. Chỉ có điều cái dốc nó cao quá khi lên thì phải ép máy, khi xuống thì nó rú vì chạy 2 cầu mà dồn số nên bà con cô bác ớn lạnh thôi.
Em ngồi một lần rồi bác ạ. Không dám ngồi lần nữa. Mịa, bọn nó chạy xuống mà để số lớn rồi thắng chứ không phải dồn số đâu, tốc độ rất nhanh. Chạy theo kiểu quá quen thuộc đường rồi thích biểu diễn tự sướng.
Nghe đâu mỗi tuần tụi nó phải thay bố thắng 1 lần:confused:. Nhìn cái cách chạy tự tin quá sức vào con xe cùi và trình chạy tay lái lụa của bọn ấy thì đúng là Ngu như Lợn:(:(
 
Hạng D
20/10/10
4.686
72
48
42
em đi 1 lần cách đây 5năm và thề ko bao giờ ngu giao mạng cho mấy thằng đó dù chỉ 1 lần,cái xe mịa giám bằng tuổi em mà nó chạy đèo toàn cù trỏ mà như trên dường bằng, em sợ kêu chạy chậm thôi thì dường như khích lệ bọn dog đó nó chạy nhanh hơn. em bít là bọn nó quen đường nhưng xe thì thời ông nội ông ngoại để lại hơn nửa <span style=""color: #ff0000;"">tai nạn 99% là do quen tay và lành nghề sinh ỷ y </span>
 
Hạng B2
10/9/10
428
3
18
34
Lúc trước em có đi 1 lần, thấy tx chạy vậy dù xanh mặt nhưng em vờ bảo: Sao anh chạy chậm vậy? Tx bảo: An toàn cho hk là quan trọng anh ạ...:)
Từ sau đó tx chạy cẩn thận hơn:D
Mình càng sợ tx càng thích thể hiện...:confused:
 
Hạng D
1/6/11
4.532
9.527
113
14
Em thì đứng nhìn tụi nó chạy 1 lúc là k dám tới gần cái xe nói j leo lên ngồi