hic...hic...hic... các bác nhắc làm em nhớ lại cái cảm giác mấy chú đổ đèo, mưa lất phất, sương mù dày đặc tầm nhìn xa 1m, em ngồi sau toàn nhắm mắt, ko dám mở ra luôn, đến chân núi, xuống xe bần thần khoảng 30 phút mới dám leo lên xe đưa cả nhà về khách sạn, thót trym với mấy bác này...
Em cũng vừa đi lên núi đó xong đầu tháng 6-2012, cũng hú vía, F1 nhà em khóc quá chừng. Tuy nhiên, em nhận xét khách quan thế này:
1. Không phải Tài xế nào cũng chạy ẩu đâu...
2. Em ngồi ghế phụ trước và hỏi tài xế luôn:
- Lúc đi lên: Anh chạy số mấy vậy? Xe có mấy số?: Xe 4 số, chạy số 2, chỉ có 1 cua trong toàn tuyến là phải về số 1. Em không thấy tài xế lên số 3 vì em nghĩ xe chạy không nổi, như vậy đi lên bình thường tốc độ vừa phải.
- Lúc đi xuống: thỉnh thoảng tài xế có lên đến số 3, nhưng em nói "hơi nhanh quá Anh ơi" thì tài xế về lại số 2. Khi về số 2 thì thấy rất ít thắng xe.
Kết luận: Em thấy tài xế lái xe em cũng được, không quá ẩu.
Có lần lên núi Bà Nà, tài xế xe 15 chỗ chạy khiếp hơn và em thề là không đi nữa.
1. Không phải Tài xế nào cũng chạy ẩu đâu...
2. Em ngồi ghế phụ trước và hỏi tài xế luôn:
- Lúc đi lên: Anh chạy số mấy vậy? Xe có mấy số?: Xe 4 số, chạy số 2, chỉ có 1 cua trong toàn tuyến là phải về số 1. Em không thấy tài xế lên số 3 vì em nghĩ xe chạy không nổi, như vậy đi lên bình thường tốc độ vừa phải.
- Lúc đi xuống: thỉnh thoảng tài xế có lên đến số 3, nhưng em nói "hơi nhanh quá Anh ơi" thì tài xế về lại số 2. Khi về số 2 thì thấy rất ít thắng xe.
Kết luận: Em thấy tài xế lái xe em cũng được, không quá ẩu.
Có lần lên núi Bà Nà, tài xế xe 15 chỗ chạy khiếp hơn và em thề là không đi nữa.
Em cũng giống bác, từng ngồi xe lên núi Langbian và Bà Nà (thời chưa có cáp treo). Phải nói là cảm giác ở Langbian không là gì so với Bà Nà 
ntphuoc nói:Em cũng vừa đi lên núi đó xong đầu tháng 6-2012, cũng hú vía, F1 nhà em khóc quá chừng. Tuy nhiên, em nhận xét khách quan thế này:
1. Không phải Tài xế nào cũng chạy ẩu đâu...
2. Em ngồi ghế phụ trước và hỏi tài xế luôn:
- Lúc đi lên: Anh chạy số mấy vậy? Xe có mấy số?: Xe 4 số, chạy số 2, chỉ có 1 cua trong toàn tuyến là phải về số 1. Em không thấy tài xế lên số 3 vì em nghĩ xe chạy không nổi, như vậy đi lên bình thường tốc độ vừa phải.
- Lúc đi xuống: thỉnh thoảng tài xế có lên đến số 3, nhưng em nói "hơi nhanh quá Anh ơi" thì tài xế về lại số 2. Khi về số 2 thì thấy rất ít thắng xe.
Kết luận: Em thấy tài xế lái xe em cũng được, không quá ẩu.
Có lần lên núi Bà Nà, tài xế xe 15 chỗ chạy khiếp hơn và em thề là không đi nữa.
Lên Langbiang, Bà nà hay Bạch Mã thì em đều chạy Vitara.
Phê nhất là Bạch Mã, bữa nào thử nha các bác
Phê nhất là Bạch Mã, bữa nào thử nha các bác
đó là tâm lý chung của người trên xe khi người khác láintphuoc nói:Em cũng vừa đi lên núi đó xong đầu tháng 6-2012, cũng hú vía, F1 nhà em khóc quá chừng. Tuy nhiên, em nhận xét khách quan thế này:
1. Không phải Tài xế nào cũng chạy ẩu đâu...
2. Em ngồi ghế phụ trước và hỏi tài xế luôn:
- Lúc đi lên: Anh chạy số mấy vậy? Xe có mấy số?: Xe 4 số, chạy số 2, chỉ có 1 cua trong toàn tuyến là phải về số 1. Em không thấy tài xế lên số 3 vì em nghĩ xe chạy không nổi, như vậy đi lên bình thường tốc độ vừa phải.
<span style=""color: #ff0000;"">- Lúc đi xuống: thỉnh thoảng tài xế có lên đến số 3, nhưng em nói "hơi nhanh quá Anh ơi" thì tài xế về lại số 2</span>. Khi về số 2 thì thấy rất ít thắng xe.
Kết luận: Em thấy tài xế lái xe em cũng được, không quá ẩu.
Có lần lên núi Bà Nà, tài xế xe 15 chỗ chạy khiếp hơn và em thề là không đi nữa.
chứ người lái vẫn chủ động kiểm soát tốt tình huống
biết đâu lúc cụ lái xe nhà chở cả nhà đi chơi thì người trên xe cũng có cảm giác đó mà hổng nói sợ mích lòng hehehe
bác tài đó đã "nhẫn" tốt quá còn gì
chứ đa phần khi người trên xe xen vô chuyên môn (thao tác lái xe) là dễ "đụng" lắm
