Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Giờ đường lên đỉnh tráng nhựa láng cón, em đi lúc đường còn "jin", đá lớn đá nhỏ đủ loại, xe chỉ bò từ từ, giống như offroad, ngồi trên xe như cưỡi ngựa, nhưng so ra vẫn thua đường lên Bà Nà, có nhiều xe lên rồi khi xuống không dám chạy, nhờ tài khác chạy xuống dùm ( lúc đó 2 xị):D:D.
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
49
demdalat2004 nói:
Bác Đấu giá với bác F1 leo xe cho bọn nó chạy chưa, dĩ nhiên là bọn nó dồn số để thắng rồi. Chỉ có điều cái dốc nó cao quá khi lên thì phải ép máy, khi xuống thì nó rú vì chạy 2 cầu mà dồn số nên bà con cô bác ớn lạnh thôi.
em đi lần 1 cũng gần 20 năm rồi , khi đó chưa biết sợ , lần sau em đi bộ lên cũng được 12 năm . từ đó đến nay em chưa lên đỉnh langbiang . độ dốc chắc vẫn vậy chỉ có đường tráng nhựa thì đi dễ hơn .
em nhớ lại thì khi đó đường đất , có rải đá và mưa xói mòn nhiều rãnh nên đi nhanh cũng chẳng được.
 
Hạng F
30/3/09
6.129
21.355
113
em chỉ sợ hít khói xe thôi, muốn ói cả úc lên và xuống
 
Hạng C
20/7/09
603
128
43
Vũng Tàu - Côn Đảo
chenchen_t2c nói:
Đợt vừa rồi lên langbian cũng đi thử ... thấy tx chạy rât nhanh khi qua mấy cái cua ... có trò chuyện hỏi tx xe này lở mất thắng thì sao ? nó bảo anh yên tâm bọn em bảo dưỡng thường xuyên và xe có tới 2 thắng phụ ngoài ra tò mò còn hỏi thêm vào làm nghề này khó ko ? thì tx bảo có bằng vào sát hạch chạy vài vòng đậu thì đc tuyển :D đợt đó ông già em cũng ú tim bảo sẽ ko bào giờ đi lần 2 , còn em thì em thấy bính thường
080402cool_prv.gif
Hồi xưa em cũng có hỏi tài xế như thế, hắn nói anh nói chi xui vậy. Em nói với chiếc xe như thế này không tai nạn mới lạ, hắn im re
Còn bảo dưỡng thì chỉ cần lên tới đỉnh thấy họ sửa nhìn mới kinh
Nói chung là khuyên người thân và bạn bè không nên đi, mặc dù trong tour du lịch họ có cho thì đừng bao nhờ đi
 
Hạng B2
19/7/12
112
56
43
Mà so ra cũng chưa là gì với tài chạy tốc hành tuyến Đà Lạt - SG..nhất là cao điểm 2002-2003..7 Hổ,8 Cọp gì gì đó,chạy khét tiếng luôn.
 
Hạng D
16/5/09
1.437
211
63
Hôm Lễ Hội Hoa Đà Lạt vừa rồi gia đình mình cũng lên đình Lang Biang bằng xe này nhưng cảm giác bình thường chứ không đáng sợ mấy, mặc dù hôm ấy rất đông, xe lên xuống liên tục... phải chờ cả hơn 1/2g mới tới lượt.
Có điều xuống đến nơi thì nghe mùi bố thắng khét lẹt...
Lễ 2/9 này tính lên trển lần nữa... vì dẫn vợ chồng đứa em đi...
 
Bi Rên nói:
Mà so ra cũng chưa là gì với tài chạy tốc hành tuyến Đà Lạt - SG..nhất là cao điểm 2002-2003..7 Hổ,8 Cọp gì gì đó,chạy khét tiếng luôn.
những năm đó mà khét tiếng (và khét cả bố thắng - lật đèo xe 16 chỗ chết 23 người) phải nói là xe Sơn Tùng. Hình như bây giờ đổi tên là Đức Lộc
 
Hạng B2
14/5/12
144
26
28
www.otosaigon.com
chu_bo_doi nói:
Bi Rên nói:
Mà so ra cũng chưa là gì với tài chạy tốc hành tuyến Đà Lạt - SG..nhất là cao điểm 2002-2003..7 Hổ,8 Cọp gì gì đó,chạy khét tiếng luôn.
những năm đó mà khét tiếng (và khét cả bố thắng - lật đèo xe 16 chỗ chết 23 người) phải nói là xe Sơn Tùng. Hình như bây giờ đổi tên là Đức Lộc
Chính xác :oops::oops:
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Em sợ mấy chiếc xe này lắm, xuống dốc mà nó phang ầm ầm....
 
Hạng B2
28/8/11
188
1
18
31
mà nghe tiếng máy mấy em này tựa như V8 :D. Cảm giác như đang trên trường
080402cool_prv.gif