@namhung: sao Bác biết em chạy như rùa bò, em đã giải thích ở còm trên, khi đó xe dồn cục, chẳng lẽ em giữ nguyên 100km/h sao bác, cả bầy kẹt ở tóc độ khoảng 7 mươi mấy, em đạp 100km/h đc hả Bác, hay Bác xúi em chạy vào làn dừng khẩn cấp như mấy Tài kia 
Bác bớt nguy hiểm dùm em cái

Bác bớt nguy hiểm dùm em cái

Chỉnh sửa cuối:
Bác bớt nguy hiểm đi, không thấy phía trước có xe à, không biết giữ khoảng cách an toàn mà còn tỏ ra nguy hiểm !Chính chủ thớt chạy rùa bò cản đường người ta, tôi chán nhất là gặp mấy người chạy xe như ông chủ thớt đây trên cao tốc
Đề nghị phạt nguội mấy anh này, cho bớt tay lái lụa gây hại cho người khác.
Con mắt của bác không phải để nhìn và cái não không phải để suy nghĩ hả?Chính chủ thớt chạy rùa bò cản đường người ta, tôi chán nhất là gặp mấy người chạy xe như ông chủ thớt đây trên cao tốc
em cũng có mấy cái clips y chang như Pác, mà toàn là xe biển "Xanh/Đỏ" or Phương Trang/Thành Bưởi + xe dù. Chúng nó có bảo kê nên mới dám vượt kiểu đó. Dân đen chạy rất đàng hoàng 
Trên cao tốc Trung Luong chuyện vượt phải lane trong là thuờng xuyên và nhiều. Có chuyện này là mới, ko biết có bác nào gặp như em chưa . Chiều hôm (24/2) khoảng hơn 14h em đi cao tốc chiều đi từ Tien giang - SG , qua khỏi trạm phí 1 lúc em nhìn thấy có khoảng vài nguời vác bao gi trên vai canh xe chạy bộ băng ngang cao tốc , nhin phia bên ngoai cao tốc có 1 chiec xe tai nhỏ đậu lên hàng . Nhìn thấy sợ quá và nghĩ sao những nguoi nông dân này lại xem mạng sống của mình nhỏ quá .
Tấm này bác chủ chạy 80km, phía trước khoảng trộ́ng quá xa, xe kia nóng lòng vượt trong 

xin lỗi, tôi không tranh luận với những người không đủ năng lực tư duy rộng qua khỏi ngọn cỏ, thân nhiều.Con mắt của bác không phải để nhìn và cái não không phải để suy nghĩ hả?